Nhìn lại quá khứ để bước tới tương lai và khát vọng phát triển
Những ngày qua, tin tức về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trở thành một đơn vị hành chính mới không chỉ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, mà còn là chủ đề được bàn luận ở từng xóm nhỏ, góc phố, cánh đồng và trong cả những bữa cơm gia đình.
|
Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, nơi đánh dấu một bước ngoặt hành chính lịch sử. |
Đang đi du lịch Hải Phòng cùng gia đình, bà Nguyễn Thị Hà, 72 tuổi, một người dân huyện Nam Sách (Hải Dương) xúc động: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến một thời khắc lớn lao như thế này trong đời. Hải Dương và Hải Phòng vốn gần gũi từ lâu, nhưng bây giờ là một, lòng tôi vừa lạ, vừa thân quen. Tôi mong sau hợp nhất, quê hương mình sẽ đổi thay nhiều hơn, con cháu có cơ hội làm ăn, học hành tốt hơn”.
|
Cờ hoa rực rỡ trên các tuyến phố chào mừng ngày sáp nhập |
Còn ông Trần Văn Khánh – một cán bộ hưu trí ở quận Kiến An (Hải Phòng) thì chia sẻ trong niềm tin tưởng: “Sáp nhập là xu thế phát triển tất yếu, nhưng để thành công cần sự đồng lòng. Tôi tin rằng nếu giữ được bản sắc, tận dụng được thế mạnh mỗi nơi thì thành phố mới sẽ trở thành đầu tàu thực sự của vùng Bắc Bộ”.
Bên cạnh niềm tin, không ít người dân cũng bộc bạch nỗi lo thực tế. Một số người trẻ làm việc trong các cơ quan hành chính ở cấp huyện hoặc xã tại các đơn vị sắp sáp nhập băn khoăn về vị trí việc làm, điều kiện công tác, môi trường mới.
Chị Trần Thùy Linh – nhân viên văn phòng ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng trải lòng: “Chúng tôi hiểu chủ trương lớn này là cần thiết, nhưng trong sâu thẳm vẫn có chút lo lắng về sắp xếp lại bộ máy, về ổn định lâu dài. Tuy nhiên, được phổ biến, giải thích kịp thời, tôi và nhiều đồng nghiệp cũng yên tâm phần nào”.
Tâm trạng của người dân vùng ven cũng mang nhiều tầng cảm xúc. Một số người lo ngại thay đổi địa giới hành chính sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi về đất đai, hộ khẩu, giấy tờ, dịch vụ công… Tuy nhiên, phần lớn đều chia sẻ một tâm thế sẵn sàng thích ứng.
Kỳ vọng về một thành phố mới, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.
Sáng 30/6 đã đánh dấu một bước ngoặt hành chính lịch sử, không chỉ mang tính kỹ thuật hay bộ máy, mà còn là biểu tượng cho một tầm nhìn chiến lược phát triển vùng, một sự hội tụ nguồn lực và tinh thần.
|
Không khí như lắng đọc trước thời khắc công bố các quyết định |
Hải Phòng với vị thế cảng biển chiến lược, trung tâm công nghiệp nặng, cùng Hải Dương vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, cần cù, đang đứng trước thời cơ lớn để cùng kiến tạo một thành phố hội nhập, hiện đại nghĩa tình và đáng sống.
Trong sâu thẳm cảm xúc người dân hôm nay là một niềm tin chung: dù chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn, sự đồng thuận của nhân dân, và khát vọng vươn lên mãnh liệt, thành phố hợp nhất sẽ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng gia đình, từng con người nơi đây.
|
Các trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã sẵn sàng trước thời khắc chuyển giao |
Trước thời khắc công bố chính thức các nghị quyết, quyết định từ Trung ương và địa phương sáng 30/6, không khí tại Hải Phòng và Hải Dương như lắng đọng hơn. Dọc các tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng, nơi diễn ra sự kiện đã có rất nhiều cờ hoa rực rỡ, lực lượng chức năng túc trực chu đáo. Nhưng phía sau hình ảnh sẵn sàng ấy là hàng triệu con người đang dõi theo một cột mốc mới của lịch sử địa phương.
Ông Nguyễn Văn Quỳnh, 73 tuổi, một cán bộ đã nghỉ hưu ở TP Hải Phòng chia sẻ: “Tôi tin rằng đây là cuộc hội tụ không chỉ về địa giới mà còn về lòng dân. Hợp nhất để mạnh hơn, vươn xa hơn, nhưng quan trọng là làm sao để mọi người dân đều thấy mình là một phần trong hành trình ấy”.