Người đàn ông hiền lành mất mạng sống vì cá độ

 

Theo người thân của nạn nhân Nguyễn Hồng Hoa, ông Hoa không hề nói cho gia đình biết việc mình vay tiền của Lân. Đến khi Lân đến tận nơi để đòi nợ, cả nhà rất bất ngờ khi biết ông vay tiền để chơi cá độ bóng đá...

Ngày 4/7, Nguyễn Văn Lân (SN 1969, ở tổ 37, cụm 8, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) - nghi can gây ra vụ án mạng tại phường Kim Mã (quận Ba Đình) ra cơ quan công an đầu thú. 
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Món nợ âm thầm
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 năm trước Lân cho ông Nguyễn Hồng Hoa (SN 1949, ở số 172 đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình) vay 25,6 triệu đồng. Sau đó, ông Hoa trả được 10 triệu đồng, hẹn đến cuối tháng 6/2012 sẽ trả nốt 15,6 đồng còn lại. 
Đến hết tháng 6/2012, Lân không thấy ông Hoa trả nợ nên đã nhiều lần đòi nhưng đều không được. Vì chuyện này, Lân nhiều lần lời qua tiếng lại, mạt sát ông Hoa. Mâu thuẫn giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn khi ngày 1/7/2012, gia đình ông Hoa phát hiện ra xe máy của ông dựng trước cửa nhà bị xịt lốp, kiểm tra thì thấy 2 lốp đều bị cắt ngang.
Đoán rằng thủ phạm là Lân nhưng không có bằng chứng nên gia đình ông Hoa đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Vậy nhưng tối hôm sau, chiếc xe này bị cắt dọc phần yên, và lần này thì có bà bán hàng nước cạnh đó xác nhận: “Thằng Lân cắt đấy” khiến gia đình ông Hoa vừa tức giận, vừa hoảng sợ. 
Trong khi chuyện chiếc xe bị phá hoại chưa được giải quyết thì khoảng 18h45 ngày 3/7/2012, Lân đến ngồi uống nước trước cửa nhà số 170 Kim Mã để đợi ông Hoa đi làm về. Vừa thấy ông Hoa dắt xe lên cửa nhà, Lân đã tiến lại gần con nợ để chửi rủa, sau đó bất ngờ rút dao bấm đâm ông Hoa liên tiếp nhiều nhát, trong đó có một nhát đâm từ phía sau xuyên qua phổi làm nạn nhân gục ngã. 
Sau khi gây án, Lân bỏ chạy khỏi hiện trường, còn ông Lân được mọi người đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm ác nên đến khoảng 0h45 ngày 4/7 thì nạn nhân tử vong.
Cần nghiêm trị hung thủ
Theo người thân của nạn nhân Nguyễn Hồng Hoa, ông Hoa không hề nói cho gia đình biết việc mình vay tiền của Lân. Đến khi Lân đến tận nơi để đòi nợ, cả nhà rất bất ngờ khi biết ông vay tiền để chơi cá độ bóng đá...  
Vợ nạn nhân bên di ảnh của chồng
Vợ nạn nhân bên di ảnh của chồng
Bất ngờ là bởi trong mắt họ thì từ trước đến nay ông Hoa là người rất hiền lành, sống chừng mực, không vướng vào các tệ nạn xã hội. Ông Hoa có nghề sửa chữa ô tô, hàng ngày đi làm ở xưởng sửa chữa ô tô của con trai trên đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm. 
Còn Nguyễn Văn Lân, trước đây đối tượng này làm nghề thợ mộc, sau đó làm xe ôm ở đầu ngõ 168 đường Kim Mã. Tuy nhiên, gần đây Lân không chạy xe ôm, dường như không có nghề nghiệp gì nhưng cuộc sống lại rất đầy đủ khiến người dân địa phương phỏng đoán có thể anh ta sống bằng “nghề” cho vay nặng lãi. Tại nơi cư trú, trước nay Lân chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai, cũng không có tiền án, tiền sự.
Người thân của ông Hoa cho biết, nạn nhân bị Lân đâm tổng cộng 7 nhát dao vào khắp cơ thể. “Nợ có hơn 10 triệu bạc mà tên Lân hại anh tôi đến mất mạng như vậy. Gia đình tôi đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm trị hắn để trả lại công bằng cho anh tôi”, một người em của ông Hoa nói.
Vũ Hùng

Đọc thêm