Người nhường áo phao cứu 5 người được truy tặng “Tuổi trẻ dũng cảm”

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa hôm qua về gia đình anh Trần Hữu Hiệp tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, người hy sinh cứu sống 5 người vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ, TP.HCM để truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã về gia đình anh Trần Hữu Hiệp tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, người hy sinh cứu sống 5 người vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ, TP.HCM để truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'.

Sự việc nhường áo phao cho một phụ nữ mang bầu trong cơn nguy kịch giữa dòng nước xiết rồi sau đó ra đi mãi mãi của anh Trần Hữu Hiệp được tôn vinh là một hành động đẹp đầy cao thượng và rất đáng khâm phục của thanh niên Việt Nam.

Anh Trần Hữu Hiệp
Anh Trần Hữu Hiệp

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/8, tàu khách H29 chở 30 công nhân, chuyên gia của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam đang trên đường đi dự đám cưới từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu. Khi đi qua sông Soài Rạp (Cần Giờ, TP HCM), tàu được cho là gặp sóng lớn và bị chìm, 21 người được cứu, 9 người mất tích. Trong số 9 người chết có anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988).

Khi ca nô lật úp, Hiệp đã lao ra giữa gió to, sóng lớn cứu được 4 người đưa lên thuyền. Đang chới với giữa dòng nước thấy một người phụ nữ mang bầu, yếu ớt bám vào thân cano, Hiệp đã không tiếc mạng sống cởi áo phao đưa lại cho người này.

Nhường xong chiếc áo, Hiệp bám vào thành tàu nhưng liên tục bị nhiều cơn sóng khác đánh dạt ra, sau một hồi vật lộn kiệt sức, Hiệp bị sóng nhấn chìm.

Hiệp là con út trong gia đình có 3 anh em trai, bố mẹ già yếu, thường xuyên ốm đau, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đức Thọ

Đọc thêm