Người phụ nữ độc thân nghi bị trộm sát hại trong đêm

(PLO) - Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra về nguyên nhân tử vong của một phụ nữ tại địa phương.
Nhiều người hiếu kỳ tụ tập gần hiện trường vụ việc.
Nhiều người hiếu kỳ tụ tập gần hiện trường vụ việc.

Theo đó, nạn nhân xấu số được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (49 tuổi, ngụ thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết đâm.

Thường ngày, chị Hoa làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại nhà riêng ở góc ngã ba đường Đông Trường Sơn và đường vào đội 2 (thuộc thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa). Chị Hoa chưa có chồng con và sống một mình ở căn nhà trên sát với nhà cha mẹ đẻ.

Khoảng 5h hôm nay (6/7), không thấy chị Hoa dậy mở cửa để dọn hàng như mọi ngày, bà Nguyễn Thị Tàm (77 tuổi, mẹ chị Hoa) liền đi sang nhà để gọi. Thấy cửa sau nhà mở, bà Tàm liền đi vào thì phát hiện chị Hoa nằm bất động trên nền nhà. Hốt hoảng, bà Tàm liền hô hoán mọi người sang ứng cứu.

Ban đầu, tưởng rằng chị Hoa bị ngã đập đầu chảy máu dẫn đến tử vong nên người nhà nấu nước tắm rửa cho nạn nhân để mai táng theo phong tục địa phương. Thế nhưng, sau đó, nhiều người tá hỏa phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết đâm. Nhận thấy sự việc bất thường, người nhà nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an huyện Ia Pa về sự việc.

Theo khám nghiệm hiện trường ban đầu, trong nhà nạn nhân có 2 hũ heo đất là nơi để tiền tiết kiệm đều bị đập và lấy hết tài sản bên trong (một heo đất bị đập vỡ và một heo nhựa bị rạch). Nghi vấn có thể do kẻ gian đột nhập vào nhà và đã lấy số tiền trên, khi bị chị Hoa phát hiện nên đã ra tay sát hại.

Theo một số người dân là hàng xóm của nạn nhân, chị Hoa bị tàn tật một bên tay và một bên chân nên đi lại rất khó khăn. Chị Hoa hiền lành, không xích mích với ai.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm