Người phụ nữ nghèo mang khối u 10 kg sau mông cần giúp

Khối u như một bọng nước, có màu trắng bệch, nặng hơn 10 kg, chu vi gần 0,5m, nằm phía sau mông chị An khiến mọi sinh hoạt của chị đều rất khó khăn. Chị không thể đi lại như người bình thường, khi ngủ, nghỉ ngơi, đều phải nằm sấp…

Chị Trần Thị An (41 tuổi, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phải nhập viện bệnh viện Ung Bướu Nghệ An vì khối u trên người quá lớn. Các bác sỹ cho biết, chị An cần phải cắt bỏ khối u nhưng kinh phí phẫu thuật vượt quá khả năng gia đình chị.

Chị An phải nhập viện với khối u 10 kg trên mông.

Khối u như một bọng nước, có màu trắng bệch, nặng hơn 10 kg, chu vi gần 0,5m, nằm phía sau mông chị An khiến mọi sinh hoạt của chị đều rất khó khăn. Chị không thể đi lại như người bình thường, khi ngủ, nghỉ ngơi, đều phải nằm sấp…

Cũng vì khối u quá lớn nên chị luôn mặc cảm. Chị An cho biết: “Vài tuổi sau mông tôi đã có một vết nhỏ như vết bỏng, chứa nước. Mọi người cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng nên không đưa đi khám. Theo thời gian, khối u lớn dần, lan ra cả vùng lưng và khoảng 15 năm nay thì phát triển với tốc độ nhanh hơn. Dù rất đau đớn nhưng do quá nghèo nên gia đình không dám đưa đi bệnh viện mà chỉ mua thuốc giảm đau về uống”.

Bố mất sớm, mẹ già đau yếu, hai em bị thiểu năng trí tuệ bỏ nhà đi mất tích, một mình chị An vừa làm ruộng, vừa nhặt ve chai bán kiếm thêm tiền nuôi mẹ già. Chị An không lấy chồng, chỉ có một con nuôi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Trần Thị An, xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ngô Toàn
 

Đọc thêm