Người sống 18 năm ở sân bay Pháp qua đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mehran Karimi Nasseri, công dân Iran, sống suốt 18 năm tại sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã qua đời tại địa điểm này vào ngày 12/11 (giờ địa phương). 
Ông Nasseri là nhân vật truyền cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng "The Terminal" của đạo diễn Steven Spielberg.
Ông Nasseri là nhân vật truyền cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng "The Terminal" của đạo diễn Steven Spielberg.

Theo CNN dẫn lời một quan chức Paris (Pháp), Mehran Karimi Nasseri đã qua đời ở tuổi 77 sau một cơn đau tim tại nhà ga số 2F của sân bay quốc tế Charles de Gaulle.

Năm 1988, ông Nassari từ Bỉ qua Pháp để tới Anh thì mất giấy tờ, do đó không lên máy bay hoặc rời sân bay và mắc kẹt tới năm 2006. Ban đầu ông sống tại sân bay vì thiếu giấy tờ cư trú và không còn lựa chọn nào khác, còn sau này là do lựa chọn cá nhân.

Năm 1992, một toà án Pháp ra phán quyết rằng ông không thể bị trục xuất khỏi sân bay tuy cũng không được phép nhập cảnh nước này.

Đến năm 1999, ông được cấp quyền cư trú với tư cách một tị nạn, nhưng ở thời điểm này, ông không còn muốn rời sân bay nữa. Cuối cùng, ông Nasseri rời sân bay vào năm 2006 khi phải nhập viện.

Phát ngôn viên sân bay Charles de Gaulle cho biết ông Nasseri “quay lại sống tại khu vực công cộng của sân bay từ giữa tháng 9/2022 sau một thời gian ở trong nhà dưỡng lão”.

Người này cho biết ông Nasseri là “nhân vật mang tính biểu tượng” tại sân bay, các nhân viên ở đây “đều gắn bó với Nasseri và chăm sóc cho ông nhiều nhất có thể, dù chúng tôi muốn ông tới một nơi cư trú thật sự”. Nhân viên sân bay thường mang báo, đồ ăn đến chia sẻ với ông.

Theo The Guardian, trong thời gian sống ở sân bay, ông ngủ trên một chiếc ghế dài, tắm trong phòng dành cho nhân viên, viết nhật ký và trò chuyện với những du khách qua đường.

Merhan Karimi Nasseri ngồi tại nhà ga số 1 của sân bay Charles De Gaulle, phía bắc Paris, vào ngày 11/8/2004. Ảnh: AP.

Merhan Karimi Nasseri ngồi tại nhà ga số 1 của sân bay Charles De Gaulle, phía bắc Paris, vào ngày 11/8/2004. Ảnh: AP.

Ông Nasseri sinh năm 1945 tại Soleiman, một phần của Iran khi đó thuộc quyền tài phán của Anh, với cha là người Iran và mẹ là người Anh. Ông rời Iran để sang Anh du học năm 1974. Khi trở về, ông cho biết mình đã bị bỏ tù vì phản đối đạo đức giả và bị trục xuất mà không có hộ chiếu.

Ông đã xin tị nạn chính trị ở một số quốc gia châu Âu. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Bỉ đã cấp cho ông giấy chứng nhận tị nạn, nhưng chiếc cặp chứa giấy chứng nhận đã bị đánh cắp trong một nhà ga ở Paris, theo Aljazeera.

Câu chuyện của ông trở thành cảm hứng cho bộ phim The Terminal do diễn viên từng giành Oscar - Tom Hanks thủ vai chính, công chiếu năm 2004, cũng như một bộ phim Pháp tên “Lost in Transit” và một vở opera có tên “Flight”.

Đọc thêm