Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: Nhận nuôi các con là thời gian đẹp trong đời…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường được xem là NTK tài năng, nổi tiếng trong nước và quốc tế, chủ nhân của nhiều show diễn tiền tỷ. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của 10 năm trước, hiện tại, NTK họ Đỗ không chỉ có những thành công rực rỡ, mà anh còn nhận nuôi 8 bé có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tỉ mỉ, ấm áp, cho các bé một gia đình yêu thương, và một tương lai tươi sáng.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tỉ mỉ, ấm áp, cho các bé một gia đình yêu thương, và một tương lai tươi sáng.

Trên trang cá nhân, anh dịu dàng, ấm áp với hình ảnh “bố Cường”, một ông bố bỉm sữa chăm chút tỉ mỉ và luôn ở bên các con sau mỗi ngày bận rộn…

Hành trình từ mẹ

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là một người có khá nhiều sự khác biệt. Trong khi cả thế giới đàn ông mặc quần thì anh… mặc váy. Đỗ Mạnh Cường muốn chứng minh rằng đàn ông cũng có thể… mặc váy. Thậm chí, anh còn khoác những chiếc váy đầy nữ tính lên sóng truyền hình trong suốt 2 mùa giải của chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam Next Top Model…

Ngay từ nhỏ NTK Đỗ Mạnh Cường đã được xem một cậu bé có tính độc lập, anh biết làm mọi việc, từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo…. Bố của anh làm công nhân nhà máy đóng tàu, còn mẹ làm đủ nghề để kiếm sống, từ giáo viên dạy trẻ; cho thuê băng phim; cho thuê áo cưới; cắt tóc. Khi Đỗ Mạnh Cường lớn hơn một chút, mẹ anh lo lắng nếu cứ sống mãi trong hoàn cảnh như vậy thì con cái sẽ không có tương lai. Do đó bà quyết định đi Mỹ để kiếm tiền lo cho gia đình.

Sau khi học hết cấp 3, anh thi Đại học với nguyện vọng vào ngành báo chí nhưng không may mắn khi cả 3 lần đều trượt. Năm 21 tuổi, NTK Đỗ Mạnh Cường bước vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Bước sang năm hai, anh xin phép mẹ sang Pháp học thời trang. Thế nhưng, lúc bấy giờ nhiều người thân, làng xóm đều cho rằng NTK Đỗ Mạnh Cường không có tương lai, cho đi học sẽ uổng phí tiền. Đứng trước những lời dị nghị, bàn ra tán vào về cậu con trai, mẹ của anh vẫn quyết định cho anh sang Pháp học với mong muốn cho con một tương lai tốt nhất có thể.

Từ niềm tin của mẹ, suốt 7 năm sống nơi xứ người, Đỗ Mạnh Cường không ngừng học tập, trau dồi kiến thức về thời trang cho bản thân, anh học ngày học đêm. Bước vào kì thi tốt nghiệp của trường Chambre Syndicale De La Couture Parisienne, NTK đã nhận được kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của mình. Anh đã lọt vào top 20 sinh viên đạt điểm cao nhất với bộ sưu tập “Trophees Saint Roch” được biểu diễn ở bảo tàng Lourve. Sau đó, anh may mắn được thương hiệu Dior chọn làm thực tập sinh một năm.

Một năm sau, bỏ lại những lời mời ở Pháp, NTK Đỗ Mạnh Cường quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp của mình. Với những ý tưởng được cho là điên rồ, đi ngược lại với phong cách thời bấy giờ của NTK Đỗ Mạnh Cường đã tạo lên những trào lưu mới về gu thời trang ở Việt Nam. Bên cạnh đó, anh không ngừng tìm hiểu và thay đổi để tạo ra những mẫu thiết kế độc đáo mới lạ, phù hợp với mọi người, đưa anh tới những thành công nổi bật. Sau đó, NTK Đỗ Mạnh Cường tình cờ gặp doanh nhân Huy Cận, người nhận thấy được sự dũng cảm khi anh có lối đi ngược lại so với các nghệ sĩ khác ở Việt Nam.

Từ đó NTK Đỗ Mạnh Cường và Huy Cận đã thành tri kỉ, cả hai cùng nhau phát triển những dự án mới của mình. Năm 2020, NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết tên thương hiệu mới được lấy cảm hứng từ việc nhận nuôi nhiều con. NTK Đỗ Mạnh Cường nuôi dưỡng ước mơ có thể xây dựng mái ấm cho các trẻ em cơ nhỡ. Các con sau này sẽ tiếp nối và làm tròn ước nguyện này giúp anh. Trước khi có thể chạm tay đến ước mơ lớn nhất này, NTK nỗ lực hết mình trong công việc, điều hành thương hiệu thời trang tầm trung này, bên cạnh dòng cao cấp để doanh thu ổn định, từ đó anh mới có thêm động lực hoàn thành những dự định…

Và những trải lòng xúc động, ruột thịt

Năm ngoái, Đỗ Mạnh Cường đã lập một kênh YouTube để đăng tải những vlog về cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng như các hoạt động vui chơi của 6 con nuôi khi đó. Anh cho biết: “Với tôi, từ khi nhận nuôi các con là một quãng thời gian đẹp trong đời. Tôi muốn lưu giữ lại tất cả những miền ký ức đẹp này. Sau này, khi các con lớn lên được nhìn lại những ký ức đẹp này sẽ là một điều vô cùng thú vị”.

Trên trang cá nhân, mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường đăng loạt ảnh bé MyMy, con nuôi thứ hai của anh, kèm bài chia sẻ đầy xúc động: “MyMy về với bố khi con 3 ngày tuổi. Con là đứa con thứ 2 bố đón về nhà sau anh Nhím. Lần đầu tiên thấy hình con trên trang Facebook của mẹ Nguyệt, bố inbox ngay (đây cũng là lần đầu tiên bố nói chuyện với mẹ Nguyệt). Bố không kịp suy nghĩ gì khi đọc câu chuyện về con, chỉ lo lắng sợ con bị mấy người cò mua rồi bán qua Trung Quốc, nên mặc dù không biết mình có thể chăm sóc trẻ sơ sinh hay không, bố vẫn quyết định dứt khoát.

May mắn là bố con mình có duyên với nhau nên con đã được về với bố sau gần 1 ngày. Dù còn nhỏ xíu nhưng đi xe suốt cả quãng đường con không hề khóc nhè chút nào, con ngoan kinh khủng. Và đến giờ cũng vậy, con vẫn luôn là nàng công chúa đáng yêu, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Thực sự bố quá may mắn khi có con trong cuộc đời này đấy con gái ạ”.

Về nhà trước My My (hơn 2 tuổi) là anh Nhím (Đỗ Hoàng Phúc) 7 tuổi. Về sau My My là Linh Đan (5 tuổi), từng sống lang thang, ăn xin khắp nơi, trước khi được Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi. Sau đó, các bé Gấu, Tít, Én, Rồng, Sóc lần lượt được bố Cường đưa về. Trong đó, Tít lớn nhất, 8 tuổi, là anh cả trong nhà. Về muộn nhất là bé Sóc, mới về nhà hồi tháng 3.

Trước những lùm xùm về chuyện nuôi con nuôi gần đây, trên trang cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường kể về từng trường hợp anh nhận nuôi. “Nhím bị mẹ bỏ ở chùa trong túi bóng đen khi con vài ngày tuổi, hiện tại nghe nói bố mẹ con đều đã mất. Hơn 4 năm bố chạy ngược xuôi mới đón con được về nhà.

My My bị mẹ rao bán trên mạng khi con vừa mới sinh ra với 1 cái giá rẻ mạt, bố lo sợ con bị mua bán nên cứu con ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ.

Linh Đan theo mẹ lang thang ăn ngủ 2 năm ở ngoài đường, con đen nhẻm, suy dinh dưỡng nặng, không được chăm sóc nên con sống theo bản năng, ý thức đi vệ sinh giờ bố vẫn phải lo chỉ bảo cho con.

Gấu bố nhận khi ra đón Linh Đan do thấy con quá giống bố, con bị đẻ rơi và bỏ ở ngoài đường. Khi bố đón con về con mới 5 ngày tuổi.

Tít bố đón khi con đã 6 tuổi, mẹ con mất vì ung thư, bố đẻ và mẹ kế thì từ chối nhận về nuôi. Én được bố đón về khi 15 ngày tuổi, bố không tìm hiểu hoàn cảnh của con, chỉ biết mẹ con không muốn nuôi nên đẻ ra là cho đi luôn.

Rồng là đứa trẻ làm bố khóc và suy nghĩ nhiều nhất khi quyết định nhận nuôi. Con bị phá khi 27 tuần tuổi và phải chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện 3 tháng. Con có 1 sức sống thật mãnh liệt và phi thường.

Sóc được bố nhận khi con 3 tuổi rưỡi, do hoàn cảnh cá nhân mẹ con không thể tiếp tục nuôi con. Con nhạy cảm, thông minh và nhanh nhẹn. Thương con vì cái gì con cũng biết, cũng hiểu nên con cảm nhận được nỗi đau khi xa mẹ. Và bố hiểu nỗi đau của con chỉ được xoa dịu khi tình yêu thương của bố đủ lớn, bố đã rất cố gắng để con nhanh chóng vui vẻ, hoà nhập cùng gia đình.

Các con mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận đáng thương khác nhau. Khi quyết định nhận các con, bố hiểu trách nhiệm và áp lực của bố lớn lắm. Trách nhiệm với cuộc sống của từng đứa sao cho các con khỏe mạnh, trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Bên cạnh đó là trách nhiệm với xã hội, vì các con không được bố sinh ra, bố lại là người của công chúng, nên sự quan tâm của mọi người dành cho các con sẽ nhiều hơn.

Thời gian rồi cũng sẽ trả lời tất cả, sự trưởng thành của các con mỗi ngày là niềm vui và hạnh phúc của bố cũng như nhiều người quan tâm các con. Hãy khoan vội phán xét điều gì, hãy yêu thương các con bằng trái tim rộng mở và cầu mong cho các con có sức khỏe cũng như tương lai tốt đẹp sau này.

Nuôi con là 1 hành trình khó khăn của người làm cha làm mẹ, nó thực sự không hề dễ dàng với bố khi các con có những dòng máu, hoàn cảnh khác nhau. Mọi người yêu thương thì nói những gì tử tế để bố có thêm sức mạnh hoàn thành trách nhiệm của mình, còn không thì cứ im lặng và quan sát, sau này phán xét cũng chưa muộn!”, NTK Đỗ Mạnh Cường thổ lộ.

Chứng kiến các con lớn từng ngày, từ khi biết lẫy, bò, rồi thấy chiếc răng đầu tiên, chập chững tập đi... chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng khiến anh xúc động. Chẳng tiếc con điều gì, mỗi lần ra nước ngoài công tác hay mỗi khi đi mua sắm, anh sắm sửa quần áo, phụ kiện, túi xách hàng hiệu cho các con khá đắt đỏ. Nhiều người nói anh hoang phí, chiều con quá nhưng anh bảo “chỉ làm những gì trong khả năng của mình”. Và bởi là nhà thiết kế, nên anh luôn muốn các con được mặc đẹp và chỉn chu, có phong cách từ nhỏ. Cùng với đó, anh cho các con học trường quốc tế, mỗi tháng chỉ riêng tiền học đã khoảng 200 triệu VNĐ.

Trước những câu hỏi về việc nuôi con nuôi và cho các con biết về cha mẹ mình, anh bày tỏ: “Đó là quan niệm của người Việt Nam mình thôi. Tôi đi học ở nước ngoài và biết nhiều bạn là con nuôi rất lạc quan. Các bạn sớm nhận thức được mình không được bố mẹ đẻ nuôi nhưng lại có một tình thương rất lớn từ cha mẹ nuôi. Về cơ bản, tôi thấy không có khác gì nhau hết. Mọi người đừng quá quan trọng ruột thịt hay người bên ngoài. Tôi không muốn giấu giếm chuyện này để sau con lớn, con sẽ hiểu chuyện nhận con nuôi không phải là bất hạnh. Bố mẹ ruột còn đối xử với con cái không tốt, mình là bố mẹ nuôi mà đối xử tốt và yêu thương thì chẳng có lý do gì con phải buồn.Tôi nhận nuôi con nhưng tôi không có suy nghĩ sau này con nuôi dưỡng lại mình. Ở thời điểm hiện tại, mình muốn nuôi và giúp con. Sau này, nếu con muốn nhận lại bố mẹ ruột thì tôi vẫn sẵn sàng tôn trọng quyết định của con”…

Anh chia sẻ: “Ca sĩ Hà Anh Tuấn từng nói một điều mà mình cho rằng rất hay, khoe khoang tiền bạc, nhà cửa, siêu xe, túi xách tiền tỷ... thật sự đã lỗi thời, vì sự khoe khoang ấy chẳng mang lại giá trị gì cho cuộc đời. Giờ khoe thì khoe mình cứu được bao nhiêu người, bao nhiêu đứa trẻ được cứu sống, giúp được bao nhiêu con người có công ăn việc làm ổn định... Đó mới thật sự là sự “khoe khoang” mang sứ mệnh lan tỏa giá trị của yêu thương, điều mà không phải ai có nhiều tiền cũng có thể làm được”…

Đọc thêm