Nhân chứng kể lại giây phút sạt lở khiến nhiều người thương vong ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công nhân dựng lán tạm cạnh suối để tránh thời tiết nắng nóng. Mưa lớn bất ngờ nước từ trên núi đổ xuống, các nạn nhân không kịp trở tay.
Công nhân Đồng Ánh Ngọc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh kể lại vụ sạt lở. Ảnh: PV
Công nhân Đồng Ánh Ngọc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh kể lại vụ sạt lở. Ảnh: PV

Hai ngày trước, nhóm 18 công nhân thuộc Công ty Hồng Hoan rời tỉnh Quảng Bình đến nhận nhiệm vụ thi công móng cột số 28, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Chiều ngày 6/5, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn tại lán trại nhóm công nhân này đang nghỉ khiến nhiều người thương vong.

Sau vụ sạt lở đất, 4 nạn nhân bị thương là công nhân thi công đường điện 500kV, gồm: Hoàng Đình Thủy, Hoàng Đức Thắng, Đồng Ánh Ngọc (cùng trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Đình Thành Văn (trú tỉnh Gia Lai) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Nằm điều trị tại tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh Hoàng Đức Thắng (SN 1983, trú tại Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ sạt lở.

Anh Thắng cho biết, khi mọi người đang trú mưa bỗng nghe tiếng động lớn, bất ngờ một khối lượng đất đá đổ ập xuống lán trại nơi anh cùng mọi người đang trú mưa. Chỉ trong tích tắc cướp đi sinh mạng của ba công nhân.

Chiều 6/5, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: PV

Chiều 6/5, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: PV

"Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 5 giây, nước và các tảng đá lớn lăn xuống vùi lấp lán trại. Tôi cùng mọi người hô hoán bỏ chạy, tuy nhiên một số người không kịp thoát ra bị đất, đá vùi lấp. Chúng tôi may mắn chạy trước nên thoát nạn", anh Thắng bàng hoàng kể lại.

Còn ông Đồng Ánh Ngọc (SN 1969, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) kể lại: “Lúc đang ở trong lán chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Thấy nước chảy ào ào như thác từ trên núi xuống kèm tiếng sấm chớp liên hồi, tôi nhắc mọi người tắt điện thoại phòng rủi ro, đồng thời khẩn trương thu gom đồ dùng cá nhân để di chuyển đến vị trí an toàn hơn tránh trú.

Vừa dứt lời thì nghe một tiếng rầm. Đất đá từ trên núi đổ xuống lán, mọi người chạy túa ra xa. Tôi bị đẩy xuống một cái hố ở dưới chân núi, cách vị trí ban đầu khoảng 5 m".

Công nhân Hoàng Đức Thắng đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Ảnh: PV

Công nhân Hoàng Đức Thắng đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Ảnh: PV

“Lên được khỏi hố và thoát chết trong gang tấc, tôi ngoái đầu nhìn thấy vị trí nơi đặt lán đã bị đất đá san phẳng. Một vạt núi dài khoảng 30 m, rộng hơn 10 m cây cối mất hết, lộ ra đất đá. Nhiều đồng nghiệp bị thương, gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, cạnh đó là 3 thi thể bị đất đá vùi lấp”, ông Ngọc cho biết thêm.

Sáng 7/5, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong, 4 người nhập viện là do công nhân dựng lán tạm để nghỉ trưa sát con suối để tránh nắng nóng. Khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống, nước từ thượng nguồn dồn về cuốn theo đất, đá đã đổ ập xuống vị trí lán tạm của công nhân.

Theo báo cáo nhanh từ UBND thị xã Kỳ Anh, do ảnh hưởng của mưa lớn, vào khoảng 14h30 ngày 6/5, tại khu vực thi công dự án đường điện 500KV mạch 3, đoạn đi qua phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (móng cột số 28) bị sạt lở nghiêm trọng làm lán trại của đơn vị thi công (Công ty Hồng Hoan) bị đất đá vùi lấp khiến 18 người gặp nạn (3 nạn nhân đã tử vong, 4 người bị thương, 11 người chạy thoát).

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương kịp thời đi cấp cứu.