Người viết thư cảm ơn là ông Hoàng Dũng Tráng (trú tại thôn Trường Long, xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch).
Nội dung thư có đoạn: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tập thể Công an xã Phù Cảnh đã nhiệt huyết trong công việc, không ngại khó khăn vất vả, đã giúp đỡ gia đình chúng tôi tìm kiếm được con gái một cách nhanh chóng…".
“Đặc biệt là từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình ANTT địa phương ngày càng ổn định, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an xã Phù Cảnh nói riêng”, ông Tráng viết trong thư.
Trước đó ngày 12/3, Công an xã Phù Cảnh nhận được tin báo của ông Hoàng Dũng Tráng về việc con gái mình là H.T.N.L (SN 2000) tự ý rời khỏi nhà đi theo một đối tượng không rõ danh tính quen qua mạng xã hội. Vì N.L bị thiểu năng trí tuệ nên gia đình rất lo lắng.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phù Cảnh đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét các đầu mối thông tin.
Sau 3 giờ nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng dụ dỗ N.L là Trần Tuấn Anh (SN 2001).
Thời điểm phát hiện, Trần Tuấn Anh và N.L đang ở địa bàn phường Hoà Hiếu (thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An).
Qua xác minh được biết, N.L tự ý bỏ nhà đi Nghệ An gặp Tuấn Anh để nhờ tìm việc làm.
Công an xã Phù Cảnh đã cử cán bộ đến Công an phường Hoà Hiếu để đón N.L về với gia đình.