Nhặt được tài sản khi đi làm đồng, anh nông dân nhờ Công an tìm người trả lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường ra ruộng mở cống thủy nông, nhặt được balo có tài sản khá lớn, đứng chờ hồi lâu không thấy ai quay lại tìm, anh nông dân mang đến nhờ Công an tìm người trao trả lại.
Công an xã Bắc Trạch trao trả lại tài sản cho anh Lương Quốc Huy.
Công an xã Bắc Trạch trao trả lại tài sản cho anh Lương Quốc Huy.

Tối 15/2, Trung tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng Công an xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: Vào khoảng 10h30 ngày (14/2), trên đường ra ruộng mở cống thủy nông, anh Nguyễn Ngọc Tịu (SN 1975, thôn 1, xã Bắc Trạch) nhặt được 1 balo bị rơi bên lề QL1A, bên trong có 1 laptop, 1 điện thoại OPPO, 02 thẻ ngân hàng, 2 giấy đăng ký xe cùng một số giấy tờ quan trọng.

Sau khi nhặt được, anh Tịu đứng chờ hồi lâu không thấy ai quay lại tìm, nên đã trình báo và giao lại số tài sản trên cho Công an xã Bắc Trạch để trả lại cho người đánh mất.

Nhận lại số tài, anh Huy rất xúc động đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã cùng hành động đẹp của anh Tịu.

Nhận lại số tài, anh Huy rất xúc động đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã cùng hành động đẹp của anh Tịu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Trạch đã nhanh chóng xác minh số tài sản trên là của anh Lương Quốc Huy, trú tại tỉnh Thái Bình.

Nhận lại số tài sản do mình đánh rơi trước đó, anh Huy rất xúc động đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã cùng hành động đẹp của anh Tịu.

Được biết, gia đình anh Tịu cuộc sống không khá giả, nhưng anh luôn chí thú làm ăn, tốt với mọi người. Hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của anh rất đáng biểu dương, tạo thêm sức lan tỏa cho mọi người học tập và noi theo.

Đọc thêm