Nhiều dấu hỏi liên quan đến vụ án mạng ở Lào Cai

Tại buổi dựng lại hiện trường vụ án, Hùng không có mặt. Sự vắng mặt này có liên quan đến việc Mạnh đã nhận hết tội về mình trong việc hành hung anh Vinh dẫn đến tử vong?.

         
Một người vô tội bị đuổi cùng giết tận chỉ vì một va quệt giao thông nhỏ.

Tên Nguyễn Văn Mạnh và hiện trường vụ án.

Đạp chết người...

Theo tài liệu điều tra của Công an TP.Lào Cai, 8h30 ngày 18/2/2011, tại khu vực tổ 4, phường Kim Tân, TP.Lào Cai xảy ra vụ va quệt giữa xe taxi BKS 24N-7566 do anh Ngô Văn Vinh (SN 1981, ở tổ 2, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) điều khiển với xe máy do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1971, ở tổ 4, phường Kim Tân, TP.Lào Cai) điều khiển. Đằng sau xe Hùng là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984, ở tổ 8, phường Lào Cai) ngồi ôm một tấm kính chắn ô tô to kềnh càng. Do va chạm với taxi, tấm kính bị vỡ một góc nhỏ.

Hùng liền về nhà ở gần đó lấy ô tô Misubishi loại bốn chỗ BKS 24N-3013 đuổi theo xe anh Vinh. Mạnh cũng lấy xe máy bám theo.

Cuộc rượt đuổi kéo dài từ phường Kim Tân, qua Bắc Cường, dọc theo đại lộ Trần Hưng Đạo đến đầu đường B4 (thuộc phường Nam Cường) thì Hùng ép dừng được chiếc taxi.

Sau đó, Hùng và Mạnh cùng đánh anh Vinh. Trong đó, Mạnh đá anh Vinh ngã đập đầu vào cạnh cống thoát nước và ngất đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong 6 ngày sau đó do chấn thương sọ não hở.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Tuy vậy, theo nguồn tin riêng của PLVN, mới đây, tại buổi dựng lại hiện trường vụ án, Hùng đã không có mặt. Sự vắng mặt này có liên quan đến việc Mạnh đã nhận hết tội về mình trong việc hành hung anh Vinh dẫn đến tử vong?.

... hay dùng gạch đánh chết người?

Cô Nguyễn Thị N. (ở phường Bắc Cường, TP.Lào Cai) là người cùng con gái đã trực tiếp yêu cầu Hùng, Mạnh chở anh Vinh đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PLVN, cô N kể lại: “Khoảng 8h35, tôi cùng con gái đi qua khu vực đầu đường B4 thì thấy một nhóm thanh niên đánh một người đến bất tỉnh. Hốt hoảng, tôi cùng con gái lại gần và hô lên: “Trời ơi, đánh người ta sắp chết rồi” thì nhóm người kia dừng lại. Sau đó, tôi yêu cầu họ chở nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Trông rõ chiếc xe ô tô BKS 24N-3013 chở người bị nạn tới bệnh viện cấp cứu, mẹ con tôi mới ra về”.

Một nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Thương Mại Trường Hải cho biết: “Do hiện trường vụ việc nằm đối diện với công ty bên kia đường nên tôi trông thấy một người mở cửa xe ô tô lao lên đầu xe taxi đánh anh tài xế. Ngay sau đó, xuất hiện thêm một thanh niên hành hung tài xế taxi”.

Theo những lời khai này, Hùng có tham gia tấn công anh Vinh, thậm chí Hùng mới là kẻ đánh người trước nên không thể vô can.

Hôm ra xảy ra sự việc, anh Lê Quang D (ở phường Cam Đường, TP.Lào Cai) đang lái xe gần ngã tư phường Bắc Cường. Anh D thuật lại: “Lúc hai chiếc xe ô tô đuổi nhau, tôi thấy một xe máy do một thanh niên điều khiển bám theo với tốc độ cao. Do phanh gấp, xe máy bị ngã, trong người thanh niên lái xe rơi ra hai viên gạch. Ngay lập tức, anh ta nhặt lại gạch, quấn vào áo rồi tiếp tục lên xe đuổi theo hai chiếc ô tô”.

Hai viên gạch này có được Cơ quan điều tra thu thập và tìm hiểu?.

Liên quan đến việc này, hiện người nhà đang nghi ngại về hai việc. Thứ nhất, liệu Nguyễn Mạnh Hùng có thoát tội? Thứ hai, anh Vinh ngã chết do chấn thương sọ não hở, vậy anh ngã chết hay bị vật cứng đánh chết?.

PLVN sẽ cập nhật thông tin vụ án khi có diễn biến mới.

Kỳ Anh

Đọc thêm