Những 'bóng hồng' mang sứ mệnh đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những phụ nữ công tác tại ngành y mà tôi đã gặp đều có một điểm chung là yêu nghề, tâm huyết với nghề, gần gũi và hết lòng với bệnh nhân. Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân, họ đã có những hy sinh thầm lặng để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bao gia đình.
Bác sỹ Nguyễn Hoài Thương thăm khám bệnh nhân
Bác sỹ Nguyễn Hoài Thương thăm khám bệnh nhân

"Bóng hồng” mang áo Blu

Những bác sĩ nữ ngoài công việc chăm sóc bệnh nhân còn đảm đương thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm nuôi con cái, vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Nghề y vốn đã rất vất vả, bác sĩ nữ càng vất vả hơn khi phải cân bằng cả công việc và gia đình.

Làm việc trong lĩnh vực truyền nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với những ca bệnh đặc biệt, đối mặt với nhiều đợt dịch bệnh, nhiều thách thức và không ít rủi ro, song với tâm niệm nỗ lực, tận tâm vì sức khỏe cộng đồng, khó khăn càng trở thành động lực thôi thúc bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoài Thương - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, gắn bó và tận hiến.

Bác sĩ Hoài Thương chia sẻ: Làm việc tại Khoa Bệnh nhiệt đới nguy cơ cao lây nhiễm bệnh do tiếp xúc với các tác nhân truyền nhiễm qua đường hô hấp, đường máu hay tiếp xúc trực tiếp. Mặc dù đã có các biện pháp phòng hộ nhưng thực tế, điều kiện bảo hộ lao động vẫn chưa thực sự tối ưu; đòi hỏi các y, bác sĩ tại khoa phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống lây nhiễm, vừa để bảo vệ bản thân vừa bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, có một ca bệnh mà chị và các đồng nghiệp không thể quên là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bệnh nhân là mẹ của hai đứa trẻ, khi biết mình mắc COVID-19 nặng, chị hoảng loạn vì lo lắng cho an nguy của cả gia đình. Đối diện với ca bệnh nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm cao, không thể động viên người bệnh, chỉ có thể nhìn nhau qua lớp khẩu trang và kính chắn giọt bắn, bác sĩ Thương càng thấm thía nỗi đau mà người bệnh phải chịu đựng và càng thêm quyết tâm cứu người.

Những 'bóng hồng' mang sứ mệnh đặc biệt ảnh 1

Bác sỹ Nguyễn Hoài Thương có 13 năm công tác tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Tất cả nhân lực, máy móc và trang thiết bị đã được huy động để điều trị cho người bệnh. Sau nhiều ngày các bác sĩ nỗ lực hết mình, người bệnh đã hồi sinh kỳ diệu.

Bác sĩ Thương vẫn nhớ như in khoảnh khắc người bệnh được xuất viện, về với gia đình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và biết ơn. Ngay giây phút ấy, nữ bác sĩ thấm thía hơn hết sức mạnh của sự đồng lòng, tận tâm và thấu cảm, sẻ chia và đồng hành với người bệnh - nguồn năng lượng chiến thắng mọi cuộc đua sinh tử.

Nuôi dưỡng tình yêu nghề bằng nụ cười người bệnh

Cũng như nữ bác sĩ Thương, Bác sĩ Nội trú (BSNT) Lê Thị Minh Hằng – Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xác định, phụ nữ mà theo nghề y thì rất vất vả. Nhưng vì yêu nghề, muốn cứu người và nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân nên đã chọn và ngày càng chung thuỷ với nghề.

Những 'bóng hồng' mang sứ mệnh đặc biệt ảnh 2

Bác sỹ Lê Thị Minh Hằng chăm sóc "bệnh nhân nhí"

Bác sỹ Lê Thị Minh Hằng chia sẻ: Hình như “nghề chọn người”, từ thời đi học cấp 2, cấp 3, chị đã có duyên với môn Sinh học (là học sinh giỏi Quốc Gia). Cùng với đam mê được truyền lại từ người cậu ruột làm trong ngành y định hướng, Hằng đã đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội.

Càng đi học càng thấy “hợp và yêu” nghề y, thấy được bệnh nhân vất vả thế nào, thấy được mình có thể giúp họ những gì, trách nhiệm của mình là gì. Điều đó thôi thúc Hằng học và thực hành nghiêm túc. Ngành y có nhiều phân khoa, học đa khoa có thể đi nội, ngoại, sản, nhi. Tuy bác sĩ cho bệnh nhi có phần vất vả, lại “nghèo” hôm một số chuyên môn khác nhưng cảm giác hạnh phúc và tự hào mỗi khi chữa khỏi cho bệnh nhân, nhìn những nụ cười vô tư, ánh mắt hồn nhiên, trong sáng trên gương mặt trẻ thơ, nhìn sự hạnh phúc an tâm trên gương mặt bố mẹ bệnh nhi, Hằng có thêm động lực làm việc, chữa bệnh, học tập nâng cao kiến thức.

“Ngoài thời gian từ 8h – 16h hàng ngày từ thứ 2 – 6, các bác sĩ và nhân viên y tế còn phải trực đêm, trực cuối tuần, trực ngày lễ với nhịp độ công việc rất căng thẳng, lượng công việc nhiều, phức tạp, không ít khi chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Làm nghề y, sự tận tâm, trách nhiệm, trình độ chuyên môn và y đức là không thể thiếu, bởi vì sản phẩm của bác sĩ rất đặc biệt, là sức khoẻ, thậm chí là tương lai của người bệnh vì vậy rất quý giá, mỗi sai sót đều không thể đền bù lại được”, bác sỹ Hằng tâm sự.

Công việc đặc thù ở Khoa chống độc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An đã gắn bó với nữ điều dưỡng Trần Thị Lý gần 15 năm nay, sau khi chị tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế.

Điều dưỡng Trần Thị Lý tâm sự: "Bố tôi bị bệnh hen suyễn nên thường xuyên phải đi viện, vì vậy tôi chọn nghề y. Bố mẹ cũng muốn tôi làm nghề y".

Những 'bóng hồng' mang sứ mệnh đặc biệt ảnh 3

Điều dưỡng Trần Thị Lý tận tình chăm sóc bệnh nhân

Tình yêu nghề được hun đúc hơn khi Lý học năm thứ 3 đại học, trong một lần đi thực tập tại Bệnh viện Trung Ương Huế, chứng kiến cảnh bệnh nhân tử vong. "Tôi liên tưởng cảnh bố mình cũng bị bệnh mà mất. Từ đó, tôi dặn mình phải cố gắng hết sức khi làm việc, để giúp được nhiều người không phải chịu cảnh mất mát như mình”, điều dưỡng Trần Thị Lý xúc động chia sẻ.

Dù khởi đầu nghề chọn người, hay do gia đình hướng nghiệp thì đến bây giờ, những “bóng hồng” trong ngành y đều có trách nhiệm với nghề, không ngại khó khăn gian khổ. Là người “giữ lửa” cho mái ấm gia đình, tiếp lửa niềm tin cho người bệnh, những nữ, y bác sĩ đã phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Họ chính là một biểu tượng của sự hy sinh, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến thầm lặng, luôn chiến đấu không chỉ vì giây phút sống còn của bệnh nhân, mà còn vì góp phần vào tương lai tươi sáng của xã hội.

Đọc thêm