Những lời khai ban đầu của "sát thủ" hại Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận

Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã bao vây và truy bắt được hai đối tượng đột nhập nhà riêng, ra tay sát hại bà Đặng Thu Hồng, Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận.

Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã bao vây và truy bắt được hai đối tượng đột nhập nhà riêng, ra tay sát hại bà Đặng Thu Hồng, Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận.[links()]

Hung thủ Nguyễn Trọng Nhân.
Hung thủ Nguyễn Trọng Nhân.

Trước đó, bà Đặng Thu Hồng sang nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ (số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, bà Mỹ là Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Q.Phú Nhuận) chơi thì gặp nạn. 

Khi con gái bà Mỹ vừa đi học về và mở cửa vào nhà thì bất ngờ  bị hai đối tượng xuất hiện và xông vào khống chế bà Hồng và bà Mỹ. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó đã chạy đi trình báo.

Tại hiện trường vụ án, bà bị giết chết tại chỗ, còn bà Mỹ và con gái là Trần Thu Hương bị trọng thương phải đến bệnh viện cấp cứu. 

TPHCM1.jpg
Vụ việc xảy ra làm con phố bị tắc nghẽn.

Hai sát thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng nói trên là Lương Hoài Sang (ngụ tại Củ Chi) và Nguyễn Trọng Nhân (ngụ tại đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM).

Nguồn tin ban đầu cho hay, Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Nhân) làm chung cơ quan với bà Mỹ. Trong quá trình được lãnh đạo cơ quan giao việc, chị Hiền đã không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai sót và đang bị xem xét xử lý kỷ luật.

Những lời khai ban đầu của "sát thủ" hại Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận ảnh 3
Đồng phạm Lương Hoài Sang.

Sau khi vợ bị kỷ luật, Nhân rủ thêm Sang tìm đến nhà bà Mỹ để năn nỉ đừng xử lý kỷ luật vợ mình.

 Trưa 20/9, sau khi gửi xe tại một bưu điện trên đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận), Nhân và Sang đã đi bộ đến nhà bà Mỹ, bấm chuông xin vào gặp để nói chuyện.

Tại đây đã xảy ra cự cãi, xô xát. Nhân và Sang dùng vợt tennis đuổi đánh bà Mỹ, lúc này bà Hồng (ghé nhà bà Mỹ chơi) và chị Hương phát hiện, cả ba người đã bị chúng lùa vào phòng ngủ.

Sang giữ các nạn nhân cho Nhân rút dao đâm bà Hồng nhiều nhát ở cổ, chết tại chỗ, đâm trọng thương bà Mỹ và chị Hương.

Như Trang (tổng hợp)

Đọc thêm