Những ngày cận Tết ở cực Nam Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày này, khắp các đường, chợ hoa kiểng ở Cà Mau (nơi cực Nam Tổ quốc) đang nhộn nhịp sẵn sàng chào đón một mùa Xuân vui tươi, hứa hẹn những thắng lợi mới trong năm mới Giáp Thìn 2024.
Những tuyến đường nội ô TP Cà Mau được trang trí đèn hoa rực rỡ đón chào mùa năm mới.

Những tuyến đường nội ô TP Cà Mau được trang trí đèn hoa rực rỡ đón chào mùa năm mới.

Trên các tuyến đường phố ở Cà Mau như: Lý Thường Kiệt, Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn, Ngô Quyền,… có nhiều lô sạp bán hoa kiểng được bày bán nhộn nhịp, mang lại không khí mùa xuân vui tươi.

Trên các tuyến đường phố ở Cà Mau như: Lý Thường Kiệt, Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn, Ngô Quyền,… có nhiều lô sạp bán hoa kiểng được bày bán nhộn nhịp, mang lại không khí mùa xuân vui tươi.

Chị Nguyễn Thị Thoa (Ngụ ở huyện Cái Nước, bán hoa tại chợ hoa kiểng TP Cà Mau chia sẻ: “Chợ hoa kiểng năm nay, không đông đúc như những năm trước, lượng khách hiện tại đến mua hoa cũng chưa nhiều. Từ ngày 28, 29 Tết, khách mua nhiều hơn mấy ngày trước. Các loại hoa và mai tôi bán giá cũng không cao hơn mọi năm, mỗi chậu mai có giá khoảng từ 200 trăm nghìn đến 3 triệu đồng, tùy theo loại hoa”.

Trên các tuyến đường Trung tâm huyện Ngọc Hiển nhộn nhịp trang trí đường hoa mừng Đảng quang vinh mừng Xuân Giáp Thìn.

Trên các tuyến đường Trung tâm huyện Ngọc Hiển nhộn nhịp trang trí đường hoa mừng Đảng quang vinh mừng Xuân Giáp Thìn.

Tại Khu di tích lịch sử địa điểm cây Me Rạch Gốc (ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) người dân cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh tét “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương”.

Tại Khu di tích lịch sử địa điểm cây Me Rạch Gốc (ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) người dân cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh tét “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương”.

Từ lâu, bánh tét đã trở thành món ăn truyền thống của người dân miền Tây. Đối với người dân, bánh tét là một trong những món ăn không thể thiếu của mỗi gia đình trong những ngày Xuân về.

Từ lâu, bánh tét đã trở thành món ăn truyền thống của người dân miền Tây. Đối với người dân, bánh tét là một trong những món ăn không thể thiếu của mỗi gia đình trong những ngày Xuân về.

Người dân thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) đang hối hả chạy đua với thời gian, tạo ra nhiều sản phẩm như cá khô khoai… để cung ứng cho thị trường Tết.

Người dân thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) đang hối hả chạy đua với thời gian, tạo ra nhiều sản phẩm như cá khô khoai… để cung ứng cho thị trường Tết.

Điểm du lịch Hoàng Hôn (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) chuẩn bị đèn hoa rực rỡ, hứa hẹn tạo nên những khung cảnh “check-in” du khách.

Điểm du lịch Hoàng Hôn (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) chuẩn bị đèn hoa rực rỡ, hứa hẹn tạo nên những khung cảnh “check-in” du khách.

Chị Thanh Huyền (ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Đến Tết là em rất thích chụp ảnh tại điểm du lịch Hoàng Hôn, để ghi lại những tấm ảnh sau một năm nhìn lại và hoài niệm”.

Những ngày Tết, không khí mua sắm cây cảnh đã nhộn nhịp tại các chợ hoa xuân huyện Năm. Ai nấy đều chăm chú chọn lựa để mua được những bông cúc, cây mai, cây tắc (còn gọi hạnh, quất)…

Những ngày Tết, không khí mua sắm cây cảnh đã nhộn nhịp tại các chợ hoa xuân huyện Năm. Ai nấy đều chăm chú chọn lựa để mua được những bông cúc, cây mai, cây tắc (còn gọi hạnh, quất)…

Cũng tại ấp Đường Cày, xã Phú Tân (huyện Phú Tân), người dân nướng bánh bông lan truyền thống, khoai mì chiên, chuối xanh chiên giòn vàng tươi, thơm lừng… tạo không khí phấn khởi đón Tết, sau một năm dài quần quật làm ăn.

Cũng tại ấp Đường Cày, xã Phú Tân (huyện Phú Tân), người dân nướng bánh bông lan truyền thống, khoai mì chiên, chuối xanh chiên giòn vàng tươi, thơm lừng… tạo không khí phấn khởi đón Tết, sau một năm dài quần quật làm ăn.

Đọc thêm