Nối nghiệp cha tình nguyện đi Trường Sa

(PLO) - “Cháu ấp ủ đi bộ đội từ lâu rồi. Mặc dù cháu đang học năm thứ hai ĐH Điện lực hệ cao đẳng TP Hồ Chí Minh, nhưng khi được thông báo, cháu viết đơn tình nguyện ngay. Sau ba tháng huấn luyện ở Cam Ranh, cháu sẽ xung phong đi Trường Sa và tiếp tục ôn để thi vào Học viện Hải quân, theo nghề bố cháu được phục vụ quân đội lâu dài”…
Sinh viên Phạm Anh Tuấn và mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ
Sinh viên Phạm Anh Tuấn và mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ

Đó là lời tâm huyết từ trái tim của chàng trai Phạm Anh Tuấn, ở 448/4 đường 30-4 phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tối hôm trước, vợ chồng anh Phạm Văn Kế, chị Vũ Thị Nga làm bốn mâm cơm thân mật chia tay con trai Phạm Anh Tuấn lên đường nhập ngũ. Trong niềm vui của những người thân, bạn học, Tuấn tự hào chia sẻ:

“Khi biết thông báo, cháu đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội rồi nộp cho nhà trường. Bố mẹ cháu cũng không biết. Thực ra mẹ cháu cũng chưa “ngã ngũ” để cháu đi bộ đội, vì cháu đang học cao đẳng điện lực năm thứ hai rồi. Mẹ cháu lo đi bộ đội không biết sau này có thi vào Học viện Hải quân được không, rồi có việc làm không? Sau ba tháng huấn luyện ở Cam Ranh, cháu sẽ xung phong đi Trường Sa và tiếp tục ôn để thi vào Học viện Hải quân. Nếu không được vào sĩ quan, cháu sẽ phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội lâu dài”.

Khi con trai về thông báo “con thôi học cao đẳng điện, tình nguyện đi bộ đội rồi mẹ ạ”, chị Nga ngỡ ngàng: “Lúc đó em bất ngờ quá, bảo con đang học rồi, ra trường sẽ có việc làm ngay, bỏ học dở dang vào bộ đội là sao? Nhưng nó bảo “con phải đi bộ đội bằng được”. Em bảo, khi huấn luyện xong xin về Vũng Tàu cho gần nhà, thì nó bảo con phải đi Trường Sa. Thực ra em chưa yên tâm lắm, nhưng nghĩ con mình đã ý thức được nhiệm vụ cao cả bảo vệ Tổ quốc và lý tưởng mà nó chọn, kể ra cũng mừng”.

Chị Nga cho biết thêm, gia đình chị có người bác làm bên ngành Điện lực nên hướng cho con học cao đẳng điện lực, theo nghề bác, nhưng Tuấn vẫn một mực đi bộ đội và quyết tâm học sĩ quan hải quân. Bố Tuấn- Trung tá Phạm Văn Kế, hiện công tác ở Đồn Biên phòng 518 Chí Linh (Vũng Tàu) cũng là lý do  để Tuấn quyết định đi bộ đội. Tuấn quả quyết: “Cháu đã học ở Sài Gòn 2 năm, hoàn toàn tự lập rồi. Xa nhà dĩ nhiên nhớ chứ, nhưng là thanh niên cháu muốn thử sức mình. Nguyện vọng duy nhất bây giờ của cháu là vào bộ đội ra Trường Sa, nhất định cháu sẽ thực hiện được”.

Cùng với 1.579 thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 16/2, Phạm Anh Tuấn lên đường tòng quân nhập ngũ. Ngoài những kỷ niệm hai năm học, hành trang của cậu tân binh mới là khát vọng ra Trường Sa và lý tưởng trở thành sĩ quan hải quân phục vụ quân đội lâu dài, để cống hiến sức trẻ cho biển đảo của Tổ quốc… 

Đọc thêm