Sau 4 ngày ra rạp, “Bộ tứ báo thủ” hiện vẫn là phim Tết đứng đầu trên phòng vé Việt. Tính đến tối 1/2, bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn đạt doanh thu 157,1 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập.
Thành tích ấn tượng của “Bộ tứ báo thủ” giúp dàn diễn viên trong phim nhận về nhiều sự quan tâm. Đảm nhận vai chính Quỳnh Anh, Tiểu Vy gây bất ngờ với khán giả vì màn thể hiện tự nhiên, được khen như “mang chính mình lên màn ảnh” chứ không cố “gồng” để diễn.
Trong cuộc trò chuyện mới, Tiểu Vy chia sẻ về cơ duyên làm việc cùng Trấn Thành và hậu trường quay phim “Bộ tứ báo thủ”.
- Cảm xúc của Tiểu Vy như thế nào khi “Bộ tứ báo thủ” đang là bộ phim khuynh đảo phòng vé Tết 2025?
Trước khi “Bộ tứ báo thủ” ra mắt, tôi rất lo vì tôi chưa được xem phim nên hồi hộp, không biết mình diễn xuất thế nào, khán giả có đón nhận hay không. Đến khi phim chiếu, tôi nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả, truyền thông. Tôi cảm thấy vui khi khán giả quan tâm đến vai diễn của mình, đồng thời thấy tự hào vì bộ phim được yêu mến, bàn luận sôi nổi.
Nói thật, đóng phim của anh Trấn Thành áp lực lắm. Tôi sợ mình không đáp ứng được kỳ vọng của anh Thành, vì anh kỹ tính, khó tính, yêu cầu cao. Anh Thành luôn muốn tất cả mọi người phải làm tốt nhất có thể. Vậy nên, khi mới nhận vai, tôi phải tìm hiểu tâm lý của nhân vật Quỳnh Anh, đồng thời tìm hiểu luôn tâm lý của các nhân vật do Quốc Anh và chị Kỳ Duyên đóng.
- Bên cạnh lời khen, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Tiểu Vy diễn chưa tới?
Sau khi phim chiếu, tôi đọc được một số bình luận lo ngại về năng lực diễn xuất của mình. Tôi thấy chắc có lẽ do mọi người tập trung vào tôi nên mới thế. “Bộ tứ báo thủ” có nhiều diễn viên, không phải chỉ có một mình Tiểu Vy đâu.
Đây cũng không phải lần đầu tôi nhận bình luận trái chiều liên quan đến diễn xuất của mình. Trước đây hay bây giờ, tôi vẫn buồn lắm. Sao mà không buồn được? Tuy nhiên, tôi tự nhủ phải vượt qua áp lực để tiếp tục đi tiếp. Có lẽ vai chính trong “Bộ tứ báo thủ” phần nào để chứng minh cho mọi người thấy sự nỗ lực, nghiêm túc của tôi khi lựa chọn theo đuổi công việc diễn xuất.
Tiểu Vy gây chú ý khi đóng chính phim Tết “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành. Ảnh: NVCC |
- Trấn Thành nổi tiếng là đạo diễn khó tính? Bạn có bao giờ bị la mắng trên phim trường?
Tôi nhớ anh Trấn Thành chưa bao giờ la tôi hay chị Kỳ Duyên. Anh Thành chỉ giận Quốc Anh.
Nhưng có những lúc tôi sợ anh Thành giận mình, vì trên phim trường, tôi lỡ ăn nhiều tăng cân, nên tôi cứ đi theo anh Thành rồi hỏi: “Anh ơi, anh có giận em không. Có phải hôm nay em mập làm lên hình bị xấu, anh buồn em đúng không anh?”. Nhưng anh Thành chỉ cười và bảo: “Anh không có buồn gì hết. Em đừng lo quá, cứ tập trung diễn xuất thôi”.
Anh Thành là người tích cực. Làm việc với anh, tôi học được nhiều thứ. Sau bộ phim, tôi thấy mình chỉn chu, tập trung và yêu nghề, có cảm hứng làm việc hơn.
- Khán giả nhận xét nhân vật Quỳnh Anh của Tiểu Vy trong phim “đẹp nhưng quá phiền phức”, bạn nghĩ sao?
Nhân vật Quỳnh Anh tôi đóng là cô gái dành trọn tình cảm và sự tin tưởng cho bạn trai. Thế giới của Quỳnh Anh nhỏ lắm, chỉ có ngôi nhà và bạn trai thôi. Mỗi ngày, Quỳnh Anh đều ở nhà để chăm chút bếp núc, nhà cửa, trở thành chỗ dựa để bạn trai thăng tiến. Quỳnh Anh tin vào câu nói của bạn trai: “Em cứ ở nhà đi, cả thế giới để anh lo”. Thế rồi, khi kẻ thứ 3 chính thức xuất hiện, mối quan hệ giữa họ đã tan vỡ.
Tôi đồng cảm với nhân vật Quỳnh Anh nhưng thấy tính cách giữa tôi với Quỳnh Anh khác nhau quá nhiều. Nếu có giống thì chắc tầm 30%. Tôi cũng nhõng nhẽo, thích được yêu thương, cưng chiều, khi yêu là hy sinh tất cả cho người ấy. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong chuyện tình cảm thì cần có sự tôn trọng đến từ hai phía. Tôi không bước vào mối quan hệ chỉ có cho đi mà không nhận lại gì cả.
Tôi không thích Quỳnh Anh ở chỗ đôi khi vì quá yêu mà cô gái này tự hạ thấp bản thân, biến mình trở thành rắc rối, phiền phức rồi đánh mất sức hút với người yêu. Còn việc Quỳnh Anh bị khán giả mắng là phiền phức thì cũng chịu thôi. Sự thật là vậy mà.
- Quỳnh Anh loay hoay không biết ước mơ của bản thân là gì, Tiểu Vy thì sao?
Tôi từng bị giống như vậy đó. Không phải tôi không biết ước mơ của mình là gì mà do tôi đam mê nhiều quá, không xác định được phương hướng. Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, tôi từng muốn làm ca sĩ, diễn viên. Bây giờ, tôi chỉ mong xây dựng sự nghiệp ổn định, lâu dài.
Gia đình tôi từng có thời gian trải qua khó khăn, phải ở nhà thuê. Trong nhà, tôi là trụ cột kinh tế, phải lo gia gia đình, hỗ trợ bà con họ hàng. Tôi không tiêu xài gì nhiều, nên tiền tôi kiếm được chủ yếu đều gửi về cho người thân. Bản thân tôi sao cũng được nhưng người thân phải được đủ đầy, sung túc. Đây cũng là lý do tôi luôn nói với bản thân phải cố gắng làm việc, “chạy nước rút” để có sự nghiệp tốt hơn.
Làm việc cùng đàn anh, Hoa hậu cho biết cô học hỏi được nhiều thứ. Ảnh: NSX |
- Trên màn ảnh, Tiểu Vy và Quốc Anh được khen đẹp đôi, diễn cảnh tình cảm ăn ý nên có nhiều tin đồn cả hai đang “phim giả tình thật”. Thực hư ra sao?
Chúng tôi là bạn, là đồng nghiệp. Quốc Anh là người vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, thân thiện và rất chăm chỉ. Trên trường quay, chúng tôi nói chuyện hợp tính bởi cả hai có điểm tương đồng là lạc quan, ai nói gì cũng cười trước tiên rồi mới trả lời.
- Để nhập vai tốt hơn, cả hai tiếp xúc vai diễn như thế nào?
Anh Trấn Thành tạo cơ hội để hai chúng tôi gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện vui vẻ, bình thường. Anh Quốc Anh hay mua đồ ăn cho tôi lắm. Tính tôi thì lại thích ăn, nên được cho đồ ăn là tôi vui liền.
Hồi trước bị thất tình, tôi khóc một trận thật to. Sau đó rủ bạn bè đi ăn uống tầm một tuần là quên. Cuộc đời tôi chỉ có ăn thôi, không lo nghĩ nhiều. Vậy nên bây giờ làm bạn với Quốc Anh, đi qua con đường ăn uống kiểu này tôi thấy thích lắm.
Tiểu Vy, Quốc Anh được khen đẹp đôi, ăn ý khi đóng chung. Ảnh: NVCC |
Cảm ơn Tiểu Vy đã dành thời gian chia sẻ.