'Nữ quái' tuổi 73 'giăng bẫy' lừa 3 bà bán vé số

Phao tin có người thân trúng vé số đặc biệt nên làm từ thiện và có nhu cầu mua vé số với số lượng lớn, bà Gái lừa lấy cả nghìn tờ vé số của 3 người phụ nữ ở Miếu Bà Chúa xứ (tỉnh Vĩnh Long)...
Đối tượng Nguyễn Thị Gái.
Đối tượng Nguyễn Thị Gái.

Thông tin ban đầu, ngày 29/3, bà Nguyễn Thị Gái (73 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đi xe máy đến Miếu Bà Chúa xứ (xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) phao tin có người thân trúng vé số đặc biệt nên làm từ thiện và có nhu cầu mua vé số với số lượng vài trăm tờ.

Cả tin, bà Nguyễn Thị Ngọc (64 tuổi, ngụ tại xã Tân An Luông) làm nghề bán vé số đã đưa hết vé số đang bán và chạy đi lấy thêm với tổng cộng gần 600 tờ vé số đưa cho bà Gái.

Cầm được vé số, bà Gái giả vờ nghe điện thoại rồi lên xe định tẩu thoát nhưng bị con gái của bà Ngọc phát hiện, giữ lại và báo Công an.

Tại cơ quan Công an, bà Gái đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

"Nữ quái" cao tuổi này còn khai nhận, vào ngày 28/3, cũng đã đến Miếu Bà Chúa xứ lừa đảo 408 tờ vé số của 3 người phụ nữ bán vé số. Sau đó, đối tượng mang đi bán 1 phần vé số, còn lại cất giữ để dò kết quả.

Công an huyện Vũng Liêm mới ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đọc thêm