Nữ rocker hot nhất Rock Việt bất ngờ hóa nàng thơ dịu dàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở tập 10 - đêm chung kết 1 của Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh, 7 ban nhạc xuất sắc nhất đã tái hiện những ca khúc rock làm nên tên tuổi của dàn HLV với một những bản phối mới đầy hấp dẫn và mới lạ, thu hút được sự chú ý của khán giả truyền hình, đặc biệt là fan yêu rock.
Nữ rocker hot nhất Rock Việt bất ngờ hóa nàng thơ dịu dàng

Team Đại Bàng Trắng của HLV Phạm Anh Khoa - Trần Tuấn Hùng đã thành công bảo toàn được cả 3 ban nhạc của mình vào Chung kết bao gồm Metanoia, Brainwave và Giấy Gấp. Trong khi đó, đại diện của team Phượng Hoàng Lửa của Siu Black - Đinh Tuấn Khanh gồm 2 ban nhạc là Poseidose và Whee!. Tương tự, team Mãnh Hổ Gầm của HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp cũng có 2 đại diện vào đêm thi quyết định gồm Bumblebee và Mèow Lạc.

Như thường lệ, rock band được coi là ứng cử viên của chức vô địch của Rock Việt – Tiger Bùng nổ bản lĩnh năm nay – ban nhạc Metanoia tiếp tục trở thành tâm điểm của đêm thi. Đặc biệt hơn, cô nàng vocal của nhóm Thỏ Trauma lại một lần nữa nhận được sự chú ý và ủng hộ của các rock fan trên nhiều diễn đàn âm nhạc.

Thỏ Trauma tên thật là Nguyễn Quỳnh Anh e ấp khiến fan rock bất ngờ.

Thỏ Trauma tên thật là Nguyễn Quỳnh Anh e ấp khiến fan rock bất ngờ.

Tuy nhiên, trái với hình ảnh mạnh mẽ đầy cá tính như thường lệ cũng như các tập trước, tập 10 vừa qua chứng kiến một Thỏ Trauma đầy dịu dàng và e ấp - có thể coi là một sự lột xác hoàn toàn mới lạ của cô nàng này cũng như các thành viên còn lại của ban nhạc Metanoia.

Lựa chọn ca khúc của Bức Tường- “Cơn Mưa Tháng 5” với sự hỗ trợ của piano, Thỏ Trauma gây bất ngờ với bộ đầm trắng đầy e ấp khi trình diễn ca khúc đầy sâu lắng và chạm đến người nghe trên sân khấu. Sự lột xác của Thỏ Trauma cho thấy cô nàng hoàn toàn có thể chinh phục được những ca khúc đòi hỏi sự nhẹ nhàng, chiêm nghiệm sâu sắc. Đây cũng là một sự đa dạng trong phong cách trình diễn và bản lĩnh sân khấu mà hiếm vocal rock nào có được.

Thỏ Trauma trình diễn tác phẩm đầy sâu lắng.

Thỏ Trauma trình diễn tác phẩm đầy sâu lắng.

HLV Phạm Anh Khoa vô cùng tự hào về học trò: "Trước đây tất cả vòng khác, chuyện bùng nổ của ban nhạc Metanoia không phải vấn đề lớn, chúng tôi mong chờ một nốt lắng của Metanoia, tác phẩm nào đó thể hiện được biên độ thấp ở phần cảm xúc, trình bày, dàn trải và tôi nói thật các bạn làm được rồi. Thỏ đừng nói với anh em không hát chậm, lắng được, anh không tin". HLV Trần Tuấn Hùng cực kỳ xúc động trước phần thi của ban nhạc Metanoia: "Anh thấy rất xúc động trước những gì bọn em mang tới, đó chính là sự bùng nổ của Metanoia mà anh mong chờ".

Đọc thêm