Nửa đêm đòi “yêu” vợ giữa cánh đồng, chồng bị chém thừa sống thiếu chết

(PLO) - Giữa đêm ép vợ quan hệ giữa cánh đồng ngô, người chồng bị vợ chém nhiều nhát khiến người chồng ngất xỉu, tưởng chồng đã chết vợ kéo chồng định dấu dưới cống nước thì chồng tỉnh dậy và được đưa đi cấp cứu. 
Ngày 14/9, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang điều tra làm rõ vụ việc chị L.T.Đ đánh chồng bị thương vào tối ngày 11/9 vừa qua. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.  
Theo thông tin ban đầu, năm 2006, anh L.V.Đ (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ) kết hôn với chị L.T.Đ (SN1982, người cùng xã), chị Đ. trước đó đã có một đứa con riêng. 
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh thêm một bé gái, cuộc sống gia đình cũng không có gì mâu thuẫn căng thẳng, hai vợ chồng làm nông, anh Đ. vẫn đi làm thuê khi có người thuê. Gần đây, anh Đ. đi trồng rừng cho một người trong địa phương, để thuận tiện anh ở lại trong lán trại trong rừng, thỉnh thoảng mới về quê.
Cánh đồng ngô nơi hai vợ chồng rọi đèn đi bẻ lúc nửa đêm
 Cánh đồng ngô nơi hai vợ chồng rọi đèn đi bẻ lúc nửa đêm 
Khoảng 22h, đêm 10/9, anh Đ. về nhà thì vợ con đã đi ngủ, anh đòi chị Đ. quan hệ song bị từ chối vì sợ hai đứa con thức giấc. Hai vợ chồng nói qua nói lại, chị Đ.rủ chồng đi sang rẫy nhà mình cách đó khoảng 500m bẻ ngô. 
Hai vợ chồng mang theo cả đèn pin để đi vì trời tối. Ra tới nơi, vì thấy ngô còn non, chưa thu hoạch được nên chị định ra về. Anh Đ. lại ôm chị Đ. đòi quan hệ nhưng vẫn bị chị từ chối. 
Bực mình, anh chồng đè chị vợ. ra bãi đất tại vườn ngô, chị Đ. vẫn một mực chống đối, trong lúc giằng co, chị Đ. vớ được con dao rựa mang theo, chém 3,4 nhát vào đầu và gáy người chồng. Anh Đ. bị thương nhưng giành lại được con dao nên chém trả lại người vợ một nhát vào tay phải. Chị Đ. lại giành được con dao và chém nhiều nhát vào đầu, mặt và gáy chồng cho đến khi người chồng ngất đi mới thôi.
Cống nước nơi người vợ kéo chồng đến lúc chém chồng ngất
 Cống nước nơi người vợ kéo chồng đến lúc chém chồng ngất
Thấy chồng nằm im, tưởng chồng đã chết, quá hoảng sợ chị Đ. lôi chồng xuống cống cạnh đó, nhưng khi vừa đến miệng cống thì anh Đ. tỉnh lại, quay sang túm tóc, đập lại vợ. Lúc này chị Đ. quỳ xuống van xin chồng giết mình luôn đi, nhưng anh Đ. không làm gì mà bỏ về nhà, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu. 
Cây rựa thu giữ được trong vụ án
 Cây rựa thu giữ được trong vụ án
Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã thu giữ một con dao rựa cán gỗ dài 58cm, một chiếc đèn pin. Tại hiện trường cũng ghi nhận hiều vết màu nâu nghi là máu. 
Sáng ngày 11/9, chị L.T.Đ. đã đến công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú khai nhận hành vi của mình. Hiện chị Đ. đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, anh Đ. đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện./.

Đọc thêm