Ở nhà một mình, cụ ông tử vong bên vũng máu

(PLO) - Ngày 4/9, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ông Nguyễn Duy C. (73 tuổi, ở phố Liên Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Trả lời báo chí,ông Nguyễn Mạnh Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Liên Quan, cho biết, nhận được thông tin vụ việc vào lúc 7h30 sáng ngày 3/9. Bước đầu xác định ông C. chết với thương tích trên người.

Anh Nguyễn Minh Đức – con trai cả của ông C. cho biết, khoảng 7h30 phút sáng, anh gọi điện cho bố thì không thấy trả lời. Sau đó, anh đến nhà gọi nhưng lại thấy nhà đóng cửa trong, không có ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh leo tường vào trong nhà thì thấy bố đã tử vong trên giường bên cạnh vũng máu.

Ngay sau đó, anh Đức cùng người dân xung quanh khu vực đã điện báo cho lực lượng chức năng địa phương. Con trai nạn nhân cho biết, ông có nhiều con cái nhưng các con đều ở xa, chỉ có anh ở gần nhưng không ở cùng bố. Thời gian gần đây, anh Đức đã dọn về ở cùng bố, nhưng vào tối hôm trước khi phát hiện ra vụ việc, anh lại không ở nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của ông C.

Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, hiện CQĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bắt một nghi can của vụ án. Người bị tạm giữ có quan hệ ruột thịt với nạn nhân.

Từ lời khai của nghi phạm, chiều 4/9, cảnh sát đã thu được một số vật chứng liên quan.

Đọc thêm