Ông Troussier trở về Hà Nội ngay sau trận thua tuyển Iraq

(PLVN) - Ngay sau trận thua tiếc nuối với Iraq, HLV Troussier và một số cầu thủ đã vội vã ra sân bay về nước.
Đội tuyển Việt Nam dù thua người nhưng đã chơi đầy quyết tâm trước Iraq, Ảnh: AFC

Đội tuyển Việt Nam sẽ chia thành 3 nhóm để bay về Hà Nội và TP HCM. Ngay sau trận đấu với Iraq chiều tối nay, 24/1, HLV Troussier và một số cầu thủ sẽ ra sân bay Doha để lên chuyến bay lúc 01h45 ngày 25/1 (giờ địa phương), tức 05h45 ngày 25/1 (giờ Việt Nam). Dự kiến, sau khoảng 8 tiếng bay, nhóm này sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Tiếp đó, lúc 20h30 ngày 25/1 (giờ địa phương), nhóm thứ hai gồm nhiều cầu thủ và các thành viên của đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về Hà Nội và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài vào sáng 26/1, theo giờ Việt Nam.

Riêng nhóm còn lại bay về TP HCM gồm 6 thành viên, trong đó có 2 tuyển thủ, sẽ cất cánh lúc 23h10 ngày 25/1 và dự kiến đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng hôm sau (ngày 26/1), qua đó kết thúc hành trình thi đấu tại Asian Cup 2023.

Bùi Hoàng Việt Anh, một trong hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Iraq, trong thất bại chung cuộc 2-3 trước đội bạn "không nói nên lời" khi trả lời phỏng vấn nhanh sau trận: “Thật sự tôi rất tiếc. Khó có thể nói thành lời. Như mọi người đã biết, chúng tôi thua ở những giây cuối cùng. Rất tiếc, tôi rất tiếc. Chúng ta đã thấy ở trận đấu với Iraq, đội đã rất nỗ lực. Chiếc thể đỏ ở cuối hiệp 1 khiến cho Việt Nam phải đá thấp trong hiệp 2. Chúng tôi buộc phải chơi phòng ngự. Nhưng đội bạn vẫn ghi bàn và Việt Nam thất bại”.

Chỉ trong vòng 4 năm, đội tuyển Việt Nam thua Iraq 3 lần đều từ 1 kịch bản. Đó là chịu bàn thua ở giây cuối cùng trận đấu.