Phan Hiển bất ngờ tiết lộ 3 điểm không thích ở Khánh Thi

0:00 / 0:00
0:00
"Điều tôi không thích ở vợ tôi là khó tính, khó chịu, khó chiều. Khi làm việc, tôi rất thích sự khó tính ở Thi, nhưng trong cuộc sống thì không thích chút nào", Phan Hiển bày tỏ. 
Phan Hiển bất ngờ tiết lộ 3 điểm không thích ở Khánh Thi

Vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải một clip giao lưu với khán giả. Trong đó, hai vợ chồng phải ngồi trả lời một số câu hỏi được khán giả đặt ra cho mình.

Món quà đầu tiên hai người tặng đối phương là gì?

Khánh Thi: Món quà đầu tiên tôi tặng ông xã là một cái ví nhỏ nhỏ vào năm 2008. Lúc ấy, chồng tôi vẫn đang đi xe đạp.

Phan Hiển: Tôi không nhớ rõ nhưng món quà đầu tiên tôi tặng vợ là một cặp nhẫn đôi. Tôi ấn tượng vì tôi phải xin tiền mẹ mua quà tặng vợ. Lúc đó tôi còn chưa biết đi xe máy.

Mẹ tôi phải chở tôi lên chợ Bến Thành để mua cặp nhẫn đem về tặng vợ. Lúc đó vào năm 2009, mẹ tôi chưa biết tôi yêu Khánh Thi, tôi chỉ nói đi mua nhẫn tặng bạn gái.

Mỗi lần Khánh Thi giận, Phan Hiển thường nói gì?

Phan Hiển: Nói chung, nhà phải có nóc, mỗi lần như thế mà tôi mở miệng ra là banh nóc nên tốt nhất là im luôn cho yên ổn. Yêu Khánh Thi áp lực lắm, nhưng lỡ rồi thì thôi.

Khánh Thi: Mỗi lần tôi giận, ông xã tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ra đi thôi. Hồi đầu, tôi còn nhắn tin một tràng dài nhưng thấy Phan Hiển không nói gì nên tin nhắn cứ ngắn lại rồi thành im lặng luôn. Khi tôi im lặng thì chồng tự khắc quay về.

Khánh Thi: Điều tôi không thích ở Phan Hiển là mê gái, háu ăn, vô tâm

Hãy dùng 3 từ để miêu tả điều thích và không thích ở người bạn đời?

Khánh Thi: Tôi thích nhất ở ông xã tính cách ga lăng, với tôi thì cũng đẹp trai vừa vừa. Tiếp đó, ông xã cũng khá tâm lý với tôi. Chốt lại là ga lăng, đẹp trai và tâm lý.

Tuy nhiên, chồng tôi còn một điều nữa khiến tôi thích là tài năng nhảy. Nếu để chọn giữa đẹp trai và tài năng thì tôi chọn tài năng của anh ấy.

Những điều tôi không thích ở Phan Hiển là mê gái, háu ăn, vô tâm.

Phan Hiển: Những điều tôi thích ở Khánh Thi là xinh đẹp, tài năng, và một cái thỉnh thoảng thích, thỉnh thoảng không, tôi để ở giữa, đó là khó tính.

Còn điều tôi không thích ở vợ tôi là khó tính, khó chịu, khó chiều. Khi làm việc, tôi rất thích sự khó tính ở Thi, nhưng trong cuộc sống thì không thích chút nào.

Bởi vậy nên tôi vừa nói, có một điều tôi để ở giữa, vừa thích vừa không thích. Đó là khó tính.

Ngoài ra, điều tôi sợ nhất là lúc Khánh Thi bùng nổ, như ngọn núi lửa, phá hết tất cả mọi thứ.