Phim thanh xuân dựa trên câu chuyện có thật của Hứa Quang Hán chốt ngày ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là phim điện ảnh hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, “Thanh xuân 18x2” gây chú ý bởi nội dung dựa trên câu chuyện có thật, ê-kíp gạo cội cùng dàn diễn viên thực lực.

Do “Ảnh đế Kim Mã” Trương Chấn tham gia vai trò sản xuất và đạo diễn Fujii Michihito cầm trịch, “Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em” (18x2 Beyond Youngful Days) có nội dung chuyển thể từ hồi ký đình đám - “Youth 18 x 2 Japan Slow Train Wanderings”.

Bộ phim sẽ đưa người xem dõi theo chuyến đi của chàng trai ngoài 30 tên Jimmy (Hứa Quang Hán). Khi còn là cậu học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, Jimmy gặp gỡ rồi phải lòng trước Ami (Kaya Kiyohara) - cô gái Nhật sang Đài Loan (Trung Quốc) du lịch dài ngày. Họ đã dành cả mùa hè hạnh phúc bên nhau. Nhưng vào một ngày nọ, Ami đột ngột về nước nhưng không hề hé lộ lý do, bỏ lại Jimmy bơ vơ cùng niềm hụt hẫng.

18 năm thấm thoát trôi nhanh, khi đang dọn dẹp nhà cũ, Jimmy bỗng phát hiện ra tấm bưu thiếp có lời nhắn của Ami mà mình chưa từng đọc. Anh quyết định sang Nhật nhằm kiếm tìm người con gái ấy, cũng như nói cho cô những điều mình chôn sâu tận đáy lòng suốt bấy lâu nay, dù rằng mọi chuyện giờ đây có thể đã quá muộn màng.

Phim dựa trên hồi ký từng làm xôn xao cộng đồng mạng ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Lotte

Phim dựa trên hồi ký từng làm xôn xao cộng đồng mạng ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Lotte

Dư vị từ mối tình đầu, những lầm lỡ thời thanh xuân bồng bột luôn chiếm giữ vị trí thật đặc biệt trong mỗi chúng ta, thậm chí làm không ít người thấy dày vò lẫn nuối tiếc khôn nguôi. Tuy nhiên, hiếm ai dám dũng cảm sửa sai, đối diện quá khứ mà chỉ biết nhìn chúng dần mãi trôi xa để rồi tặc lưỡi, thở dài “giá như”.

Ở hành trình chuộc lỗi, cố gắng thấu hiểu tâm tư nơi “đối phương” Ami ngày đó của nam chính Jimmy rất dễ chạm vào trái tim khán giả, hứa hẹn mang đến chuyến tàu cảm xúc với đủ đầy các cung bậc vui buồn, rung động đáng nhớ.

Hành trình thổ lộ lời yêu với tình đầu của Jimmy dễ giành được sự đồng cảm từ khán giả. Ảnh: Lotte

Hành trình thổ lộ lời yêu với tình đầu của Jimmy dễ giành được sự đồng cảm từ khán giả. Ảnh: Lotte

Từng cầm trịch nhiều tác phẩm gây thổn thức như “The Last 10 Years” (Ước nguyện 10 năm, 2022) hay “The Parades” (Cuộc diễu hành, 2024), đạo diễn Fujii Michihito vốn nổi tiếng bởi tài khắc họa nỗi buồn, sự chia ly, hoài niệm và tình yêu qua lăng kính cực kì tinh tế, nhẹ nhàng.

Đến “Thanh xuân 18x2”, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy sở trường với các thước phim đẹp đẽ nhưng sâu sắc, giàu chất điện ảnh.

Bên cạnh câu chuyện ý nghĩa cùng với ê-kíp kỳ cựu, tác phẩm còn quy tụ dàn sao tài năng.

Là nam tài tử đình đám, Hứa Quang Hán đã chinh phục người xem nhờ tài nhập vai linh hoạt: từ chàng học sinh nhiệt huyết Lý Tử Duy (Someday Or Oneday/Muốn gặp anh, 2019), gã phản diện mưu mô hiểm độc Lâm Quý Tử (Nowhere Man/Tội nhân vô định, 2019) đến cảnh sát cục cằn, thẳng tính Ngô Minh Hàn (Marry My Dead Body/Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, 2023).

Ở dự án lần này, nam diễn viên phải khắc họa sự khác biệt giữa một cậu trai 17 tuổi và bản thân 18 năm sau, hứa hẹn mang đến cho khán giả hình ảnh khác biệt.

Hứa Quang Hán thể hiện 2 hình tượng khác nhau. Ảnh: Lotte

Hứa Quang Hán thể hiện 2 hình tượng khác nhau. Ảnh: Lotte

Trong khi đó, Kaya Kiyohara được giới chuyên môn Nhật Bản đánh giá là “ngọc nữ” triển vọng. Ghi điểm trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn bạc, cô đã bỏ túi cho mình 2 giải thưởng lớn gồm Nữ chính xuất sắc nhất tại Tokyo Drama Awards 2019 (series truyền hình The Invisible Cradle) và Nữ phụ xuất sắc nhất ở Japan Academy Film Prize 2022 (phim điện ảnh In the Wake/Vì những người không được bảo vệ, 2022).

Ngoài ra, “Thanh xuân 18x2” còn có sự tham gia của ca sĩ thần tượng Michieda Shunsuke trong vai Koji - chàng thanh niên đam mê đi du lịch bụi mà Jimmy tình cờ bắt gặp trên đường đến quê nhà nơi Ami sinh sống. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 12/4/2024.

Đọc thêm