Quặn lòng vụ vợ giết chồng, con trẻ không nơi nương tựa

Trong một phút không làm chủ bản thân, chị Lâm Thị Ký đã giết chồng rồi tự sát không thành. Rồi đây chị Ký phải trả giá cho hành động của mình, nhưng 3 đứa con thơ sẽ ra sao khi không còn cha, mẹ vướng vòng lao lý?.
 
Sống trong đau khổ vì người chồng phụ bạc, bạo hành liên miên, nhưng vì con cái người đàn bà ấy đã nuốt nước mắt, nhịn nhục để nuôi dạy con.
Tuy nhiên, trong một phút không làm chủ bản thân, chị Lâm Thị Ký đã giết chồng rồi tự sát không thành. Rồi đây chị Ký phải trả giá cho hành động của mình, nhưng 3 đứa con thơ sẽ ra sao khi không còn cha, mẹ vướng vòng lao lý?.
Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng gây xôn xao cả một vùng quê yên bình.
Nơi xảy ra vụ án mạng gây xôn xao cả một vùng quê yên bình.

Vợ sát hại chồng

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào 2h ngày 13/7, tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lại (48 tuổi) bị vợ mình là Lâm Thị Ký dùng đùi đục đập chết.
Giết chồng, chị Ký biết không thể thoát tội nên đã uống thuốc sâu tự vẫn, nhưng con chị phát hiện và chị được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, qua khỏi.  
Sau khi bình phục, chị Ký đã đến Công an xã Tượng Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Qua lời khai ban đầu với CA xã Tượng Sơn, chị Ký cho biết, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Ngày 12/7, hai vợ chồng xảy ra xích mích, anh Lại đánh chị. 
“Đến khi cả nhà đi ngủ, khoảng 2h sáng thì anh Lại lững thững từ giường ngoài vào trong buồng, trên tay cầm đùi đục, lại chửi và túm tóc lôi tôi ra ngoài sân, vừa lôi anh Lại vừa tát vào mặt, đấm đá vào người. Thấy chồng đánh mình một cách vô lý, vừa đau, vừa uất ức nên tôi liền chống cự, trong lúc chống cự vô tình giằng được cái đùi đục trên tay chồng, tôi vung lên đập nhiều cái vào đầu chồng. 
Thấy máu trên đầu chồng chảy nhiều, tôi tưởng rằng anh Lại đã chết nên bế chồng vào giường nằm rồi chạy ra ngoài lấy lọ thuốc diệt cỏ uống để tự sát”, chị Ký kể lại. 
May mắn, cô con gái út khát nước và tìm nước uống nên phát hiện và hô hoán bà con đến đưa chị Ký đi bệnh viện cấp cứu.   
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi anh Lại. Bước đầu, cơ quan chức năng kết luận anh Lại bị vật dày đánh vào sau gáy gây thủng vào sọ não, toàn bộ hộp sọ não phía sau rạn nứt, cạnh giường có một chiếc dùi đục bị gãy.
Vụ việc tuy đã qua mấy ngày nhưng đi đến đâu người dân cũng bàn tán xôn xao.
hai đứa con đau đớn trước việc mẹ đang tâm giết cha.
Hai cô con gái đau đớn trước việc mẹ giết cha.

Theo nhiều người dân địa phương, mấy năm nay vợ chồng anh Lại thường xuyên xảy ra cãi vã, nguyên nhân là do anh Lại nghiện rượu. Mỗi khi uống say anh Lại thường về nhà đánh chị Ký đến thâm tím mặt mày và cũng không ít lần chị Ký vô cớ bị anh Lại đuổi ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya thanh vắng.

Một người hàng xóm cho biết: “Trước đây anh Lại rất hiền, chỉ mấy năm trở lại đây anh thường xuyên rượu chè bê tha, hay đánh vợ con. Việc vợ chồng nhà anh Lại cãi nhau, mất đoàn kết không còn xa lạ gì đối với bà con ở đây nữa, nhưng quả thật việc chị Ký dùng đùi đục đánh vào đầu chồng khiến chồng chết thì chúng tôi không tin nổi”.
 Sau nhiều lần bị chồng đánh đập, bạo hành, trước khi xảy ra sự việc thương tâm trên, chị Ký cũng đã viết đơn trình báo công an xã để nhờ can thiệp. Nhưng rồi sau khi gọi hai vợ chồng lên hòa giải, anh Lại viết đơn cam đoan sẽ không đánh vợ, chửi bới con cái, về đến nhà mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Con trẻ không nơi nương tựa
Căn nhà xảy ra án mạng khói hương nghi ngút, cái nắng chói chang càng làm cho không khí trở nên tù túng và ngột ngạt.

Vợ chồng anh Lại có 3 con. Con trai đầu của anh chị sinh năm 1991, con gái thứ hai sinh năm 1993, còn cô út mới chỉ bước sang tuổi thứ 8, chưa hiểu được nỗi đau, nỗi bất hạnh đè nặng xuống căn nhà mình. Bé vô tư vui đùa cùng bạn.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai đứa con lớn đều bỏ học giữa chừng rồi đi làm thuê làm mướn tận miền Nam kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ, con gái út của anh chị thì đang đi học. Hôm xảy ra sự việc đau lòng, chỉ có P. (con gái thứ 2) và D. (con út) ở nhà, người con trai đầu khi nghe được hung tin tức tốc về quê chịu tang cha. 
“Lúc gần sáng, em D khát nước nên dậy gọi mẹ lấy nước để uống, em gọi mãi mà không thấy mẹ nên lay cháu dậy tìm mẹ. Khi ra ngoài bật điện lên thì hai chị em tá hỏa thấy mẹ nằm dưới đất, hôn mê, sùi bọt mép, cháu gọi mọi người đến đưa mẹ ra trạm xá cấp cứu. Nhìn sang giường bên thấy bố nằm bất động..., khi mọi người đưa bố đi cấp cứu thì phát hiện bố đã chết”, cháu P. kể lại sự việc cho CA xã Tượng Sơn.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng công an xã Tượng Sơn cho biết: “Đến chúng tôi cũng bất ngờ về vụ việc đau lòng trên, không ngờ sự việc xảy ra quá nghiêm trọng như vậy. Vợ chồng anh Lại và chị Ký lâu nay rất hay xảy ra mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến bà con lối xóm. Chúng tôi cũng đã nhiều lần mời gia đình lên làm bản tường trình, anh Lại có hứa sửa những sai lầm của mình và chị Ký vì thương các con cũng đã xin tha cho chồng nên chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở vợ chồng bảo ban nhau làm ăn”.
Rồi đây, chị Lâm Thị Ký sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng ba đứa con bỗng bơ vơ...
Thạch Thành

Đọc thêm