Quảng Bình 'gặt' mùa vàng thắm thiết tình quân - dân

(PLVN) - Sau những ngày áp thấp nhiệt đới gây mưa to gió lớn miền biên viễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng đồng bào người Mày ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa xuống đồng, khẩn trương thu hoạch vụ lúa hè thu.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng đồng bào xuống đồng thu hoạch lúa nước.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo huy động cán bộ chiến sĩ về giúp bà con dân bản thu hoạch lúa để tránh mưa bão có thể ập đến bất ngờ.

Từ tinh mơ 28/9, trên cánh đồng lúa nước ở bản Ka Ai, bà con dân bản và các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) hân hoan thu hoạch mùa vàng trĩu hạt.

Dù trải qua hết nắng hạn đến mưa gió triền miên, nhưng nhờ có phương án bảo vệ mùa màng hợp lý, cánh đồng lúa nước rộng gần 5ha vẫn đạt năng suất 3,5 tấn/ha. Đây là vụ mùa đánh dấu mốc sự kiện 10 năm hình thành ruộng lúa nước ở bản Ka Ai, xã biên giới Dân Hoá do BĐBP Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Những cánh đồng lúa chín rực vàng là minh chứng cho tình quân - dân gắn bó keo sơn.

10 năm dài đầy vất vả gian nan, nhiều lúc tưởng chừng BĐBP Quảng Bình và bà con đã phải "bỏ cuộc" bởi điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt, địa hình đồi núi trắc trở, nguồn nước khan hiếm. Bên cạnh đó, hiểu biết của đồng bào về cây lúa nước quá hạn chế khi vốn chỉ quen với trỉa lúa trên núi cao kiểu “may nhờ, rủi chịu”, không bỏ công chăm sóc. Tuy nhiên, quyết tâm phải “cấy” được cây lúa “sống khỏe”, phải đổi thay được suy nghĩ về trồng lúa trong tâm tưởng bà con, từ chỗ phải "cầm tay chỉ việc", BĐBP đã giúp bà con chủ động thực hiện canh tác sản xuất.

Mỗi năm 2 vụ lúa đều đạt năng suất từ 3,5 – 4 tấn/ha. Cả 138 hộ với 708 nhân khẩu ở Ka Ai hiện tự bảo đảm nguồn lương thực, họ không chỉ đủ gạo ăn quanh năm mà còn có dự trữ, mua bán và chăn nuôi gia súc.

Hăng say tuốt lúa.

Đặc biệt hơn nữa, đồng bào nay đã biết chắt chiu quý trọng hạt gạo do chính mồ hôi, công sức của mình tạo ra.

Đang gặt lúa cùng các chiến sĩ BĐBP, bà Cao Thị Phong – người dân tộc Mày ở bản Ka Ai ngước lên nói như khoe: “Nhiều năm nay rồi, được sự giúp đỡ, chỉ bày của cán bộ biên phòng nên vụ nào cũng bội thu cả. Bà con dân bản chúng ai cũng mừng vui lắm và sẽ ghi nhớ cái ơn, cái tình của bộ đội mãi thôi”.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, trong những vụ lúa của năm 2023 này, không chỉ Dự án lúa nước ở Ka Ai, mà các dự án lúa nước ở bản Tân Ly (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), ở Rục Làn (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) cũng bội thu với năng suất cao ngoài mong đợi. Có thể nói, đưa cây lúa nước lên non chính là một trong những giải pháp căn cơ của BĐBP Quảng Bình giúp đồng bào các dân tộc vùng cao giải được bài toán xóa đói, giảm nghèo lâu nay khiến nhiều địa phương phải đau đầu trăn trở.

Lúa thành phẩm được đóng vào bao và chia đều cho bà con các hộ dân trong bản Ka Ai.

Những bông lúa chín vàng cúi đầu trĩu hạt giữa ruộng nước vùng cao là món quà vô giá đối với đồng bào tộc người Mày, người Khùa, người Rục, người Vân Kiều ở miền biên viễn Quảng Bình.

Thiêng liêng hơn, những hạt hạt gạo thơm từ chính tâm huyết, giọt mồ hôi của BĐBP và bà con dân bản là minh chứng cho “mùa gặt” bội thu của tình quân - dân đoàn kết, gắn bó thủy chung vững bền, sừng sững giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Đọc thêm