Quyền Linh ôm chầm lấy nam tình nguyện viên mất mẹ vì COVID-19 muốn “Gặp mẹ trong mơ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình nguyện viên Hà Ngọc Trường từng gây “sốt” cộng đồng mạng với hành động đẹp trong đại dịch khiến Quyền Linh, Cẩm Ly, Ưng Hoàng Phúc khóc nghẹn khi thể hiện ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”.

Đến với chương trình Hát mãi ước mơ, Hà Ngọc Trường (28 tuổi, tình nguyện viên tuyến đầu, TP HCM) chia sẻ ngày 16/6/2021 là cột mốc khó quên nhất cuộc đời khi anh không may trở thành F0 trong tình trạng phải thở bằng thuốc, suy hô hấp và tổn thương phổi nặng.

Đối với bệnh nhân mắc COVID-19, bình thường sẽ chỉ mất 7 đến 10 ngày là sức khỏe đã dần hồi phục nhưng anh phải nằm viện tới 1 tháng trời mới khỏi. Ngọc Trường cho biết: “Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bạn sẽ chiến đấu đến cùng hay mặc cho số phận? Riêng tôi, tôi chọn chiến đấu đến cùng vì tôi biết phía trước còn nhiều người cần đến tôi”.

Tưởng như Ngọc Trường luôn mang trong mình một tinh thần rắn rỏi, tích cực nhưng ít ai biết được rằng đã có khi anh muốn buông xuôi sự sống khi một mình nằm trong phòng hồi sức tích cực ICU. “Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ rút dây ô-xy và nhảy ra cửa sổ để trốn về bởi tôi rất sợ. Nhưng có một bạn điều dưỡng tên Trâm, hiện bạn ấy đang công tác tại bệnh viện An Bình đã nói với tôi: ‘Anh còn có gia đình, lại là trụ cột nữa nên hãy cố gắng lên. Vượt qua nó đi!’. Nghe những lời động viên đó tôi mới thực sự bình tĩnh lại để tiếp tục điều trị”.

Sau hơn 10 ngày sự sống rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, Hà Ngọc Trường đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Sau khi khỏi bệnh, anh đã xin ở lại bệnh viện để chăm sóc cho F0, dọn vệ sinh phòng bệnh, thay tã, tắm gội, thay bình ô-xy cho bệnh nhân.

Ngọc Trường nhớ lại quãng thời gian đau lòng khi cả gia đình mắc COVID-19.

Ngọc Trường nhớ lại quãng thời gian đau lòng khi cả gia đình mắc COVID-19.

Cùng lúc đó, tất cả thành viên trong gia đình anh gồm có em trai sinh đôi, em dâu và bố mẹ anh cũng đều mắc COVID-19 và nhập viện điều trị ở những bệnh viện khác nhau. Nam thí sinh xúc động: “Sau hơn một tháng điều trị thì mẹ tôi mất vào ngày 9/8/2021. Lúc đó, lòng tôi đau đớn và quặn thắt lắm nhưng cũng chỉ biết cố gắng giúp đỡ cho các bệnh nhân F0, để dù mẹ mất vẫn thấy được tôi đang làm những việc tốt”.

Nghe những lời chia sẻ của Ngọc Trường, ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt xúc động rơi nước mắt. MC Quyền Linh cũng bộc bạch: “Một cậu bé còn quá trẻ. Cậu ấy đã có lúc định rút ống thở để nhảy qua cửa sổ về với gia đình. Cậu ấy đã trưởng thành và ở lại phục vụ chính nơi mà tưởng chừng mình đã ra đi. Cảm ơn con vì câu chuyện tích cực này”.

Đến với chương trình, Hà Ngọc Trường đã thể hiện ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” của nhạc sĩ Lê Tự Minh (nhạc ngoại lời Việt). Mỗi câu Ngọc Trường hát lên như tiếng lòng của anh đang rên rỉ. Ngày mẹ mất đi Ngọc Trường không thể ở bên mẹ, không được nhìn mặt mẹ lần cuối và bây giờ chỉ mong được “Gặp mẹ trong mơ”. Trường chỉ mới hát được hai câu đầu tiên, ca sĩ Cẩm Ly đã ghì chặt tay lên miệng khóc nức nở. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cũng không cầm nổi nước mắt của mình.

Hát mới được nửa bài, Ngọc Trường nghẹn ứ, nước mắt chực trào không thể nào cất nổi tiếng hát. Thấy vậy, MC Quyền Linh đã chạy lên sân khấu và ôm chàng trai vào lòng khiến cảm xúc của khán giả được dịp vỡ òa. Nam MC rưng rưng chia sẻ: “Bài hát chưa trọn vẹn, ước mơ gặp mẹ trong mơ của cậu ấy cũng chưa trọn vẹn. Trong đại dịch, rất nhiều người con đã mất mẹ, rất nhiều gia đình đã mất cha. Đó là nỗi đau không chỉ của riêng ai. Trường hãy nhớ, nơi chín suối, mẹ con bao giờ cũng tự hào về con”.

MC Quyền Linh ôm động viên khi nghe nam tình nguyện viên hát về mẹ. Ảnh: G.M.

MC Quyền Linh ôm động viên khi nghe nam tình nguyện viên hát về mẹ. Ảnh: G.M.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bộc bạch: “Lúc nghe Trường hát thì trong đầu Phúc đang nghĩ về câu chuyện của bạn. Phúc là một người rất khó khóc và lúc nào cũng muốn kìm nén cảm xúc của mình nhưng ngồi tại đây, nước mắt Phúc không thể nào ngừng rơi”.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cũng trải lòng: “Bài hát này rất hay, Trường hát cũng rất cảm xúc nhưng nó vô tình xoáy sâu vào nỗi đau một lần nữa”.

Ca sĩ Cẩm Ly vừa khóc vừa nói: “Lúc Trường chia sẻ khi mẹ đi rồi nhưng vẫn mong mẹ ở trên đó nhìn xuống có thể thấy con làm được việc có ích như thế nào khiến Ly rất trân quý em. Tuy bài hát chưa trọn vẹn nhưng tất cả mọi người sẽ hiểu được tâm tư em muốn nói với mẹ. Và từ việc mình trải qua em lại tiếp tục giúp ích cho những người khác là điều rất đáng quý”.