Quyền Linh từng “khóc nghẹn trong chăn” khi hai con gái làm điều này với mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam “MC quốc dân” xúc động kể về kỷ niệm các con tìm đủ mọi cách để được ôm bố vào lòng.
Quyền Linh và hai con gái Thảo Linh - Thảo Ngọc.
Quyền Linh và hai con gái Thảo Linh - Thảo Ngọc.

Xuất hiện trong chương trình Hát cho ngày mai, điều dưỡng Trương Thanh Phụng (Bệnh viện Da liễu TP HCM) cho biết với công việc điều dưỡng, anh phải chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân nữ nên thời gian đầu anh khá ngại ngùng. Tuy nhiên, vì tính chất công việc không thể thay đổi nên Phụng đã dặn lòng xem bệnh nhân như người nhà của mình, lúc anh chăm sóc cho người bệnh cũng là đang chăm sóc cho người thân nên không còn ngại nữa.

Quãng thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, điều dưỡng Thanh Phụng phải thường xuyên xa nhà và chỉ được gặp vợ và hai cậu con trai qua những cuộc điện thoại. Dù nhớ con da diết nhưng nam điều dưỡng lại sợ về nhà sẽ vô tình mang theo dịch bệnh về làm ảnh hưởng tới người thân.

Nghe vậy, MC Quyền Linh trách móc anh không quan tâm tới con cái, không làm tròn trách nhiệm của một người ba khi chỉ lo chăm sóc người ngoài mà không về nhà suốt mấy tháng trời. Nam MC khuyên Thanh Phụng nên dành nhiều thời gian hơn cho các con bởi chúng luôn cần tình yêu của ba. “Mình chỉ cần về chở con đi chơi một vòng rồi trở lại bệnh viện cũng được nha Phụng”, Quyền Linh nói thêm.

Nam MC trách móc nam điều dưỡng vì dành quá nhiều thời gian cho người ngoài.

Nam MC trách móc nam điều dưỡng vì dành quá nhiều thời gian cho người ngoài.

Xúc động khi nhắc tới câu chuyện này, điều dưỡng Thanh Phụng cho biết nhiều khi anh cũng rất chạnh lòng, nhất là mỗi khi gọi điện nói chuyện với con. “Tôi có gọi điện cho con thì con nói: ‘Sao ba nhớ con mà không về chơi với con?’. Tôi sợ nhất là con sẽ hỏi mình câu đó. Hơn nữa, tôi sợ những lúc mình về thăm rồi con nói muốn ngủ với ba một đêm rồi níu tay mình lại nhưng tôi lại không cho phép làm vậy”, nam điều dưỡng xúc động.

Nghe chia sẻ của nam điều dưỡng, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ: “Thực ra Phụng cũng đau lòng lắm đó anh Linh. Xa nhà lâu mới về mà con níu lấy tay muốn ngủ cùng ba mà không ngủ được, lúc đó chỉ có đứt ruột luôn”.

MC Quyền Linh lúc này mới trải lòng: “Ly biết không, Linh cũng giống như Phụng vậy đó. Những ngày tháng chống dịch mình nhớ con quá mà không biết làm sao để ôm con. Lúc đó, hai ba con mỗi người ở riêng một phòng rồi cứ gọi điện cho nhau. Có hôm con nói: ‘Ba ơi ba, ba ra trước cửa phòng đi, con có cách ôm ba rồi’. Lúc mình vừa bước ra thì hai đứa con nó trùm nguyên chiếc chăn lên người mình rồi nó vòng tay ôm cái chăn. Linh đứng trong chăn mà nước mắt rơi hoài luôn vậy đó”.

Câu chuyện của nam MC khiến khán giả không khỏi xúc động và nhân đó, Quyền Linh cũng muốn nhắn nhủ với các bậc cha mẹ rằng con cái lúc nào cũng muốn được gần gũi và được ba mẹ quan tâm.

Đọc thêm