Quyền lực đáng sợ của 'ông Phó'

(PLO) - Các ông Phó có vị trí, chức năng là giúp các ông Trưởng điều hành, quản lý lĩnh vực mình phụ trách. Chỉ là “người giúp việc” nhưng quyền hành cũng rất lớn, có thể làm khuynh đảo vị thế của các ông Trưởng như chơi.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Mới đây nhất, Báo Pháp luật Việt Nam phát hiện ông Phó Giám đốc Bảo hiểm Việt Nam chỉ đạo qua email các thuộc cấp của mình để giúp một thứ thuốc ngoại độc tôn trên thị trường trong nước. Chiêu thức này đã làm cho người bệnh phải trả tiền thuốc giá cao đã đành mà nó còn thủ tiêu dược phẩm nội địa,  biến chủ trương “Thuốc Việt cho người Việt” chỉ là khẩu hiệu và góp phần làm cho nhận định: “Người Việt Nam chết trên đống thuốc mà không biết” trở nên đúng hơn bao giờ hết! Ông Trưởng của ông Phó này nghĩ sao?.

Một ông Phó tầm cỡ khác trong ngành bảo vệ pháp luật ở Thái Nguyên có một động thái mà vợ chồng tội phạm lừa đảo hàng tỷ đồng phải “biết ơn đời đời”. Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh này đã có một động thái ít ai dám làm là ra quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản, khiến nghi phạm lừa đảo tẩu tán hết tài sản làm cho các nạn nhân bị lừa đảo chẳng thu hồi được gì sau bản án mà họ được bồi thường. Viện trưởng hẳn cũng có trách nhiệm liên đới với tư cách là người đứng đầu chứ!

Tại một diễn biến khác ở Bình Thuận, một công trình cầu máng bê tông dẫn nước thủy lợi giá trị 100 tỷ đồng xây dựng, chưa kịp bàn giao sử dụng thì đã sập lòi ra những thứ bên trong trông không giống bê tông. Ông Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này phát biểu với báo giới: “Công trình chưa được bàn giao, bị sập do mưa lũ. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại quy trình từ thiết kế, thi công, giám sát để có hướng xử lý”. “Do mưa lũ” đã nghiệm thu trước các ông nghiện “quy trình”, thế suốt trong thời kỳ lập dự án, đấu thầu, thiết kế, thi công và cả giám sát nữa chủ đầu tư ở đâu nhỉ và cái công trình nổi bằng bê tông này chỉ được thiết kế để sử dụng trong thời tiết nắng ráo thôi sao?.

Có những ông Phó làm cho ông Trưởng ngượng. Ví dụ như trong vụ cá chết miền Trung, ông Phó khẳng định ống xả thải ngầm dưới biển là “đúng quy trình, cho phép” nhưng ông Trưởng bảo không, phải kéo nó lên bờ. Cũng trong vụ này một ông Phó khác ở địa phương còn hô hào mọi người “ăn cá, tắm biển Vũng Áng”, nếu mọi người nghe theo lãnh đạo thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ?

Hình như không chịu trách nhiệm chính nên các ông Phó cứ phán bừa, làm ẩu, loạn ngôn bởi có cái bùa hộ mệnh “quy trách nhiệm người đứng đầu”. Thực ra, các ông cũng trong hàng của người đứng đầu đấy!.

Đọc thêm