"Quỵt" tiền hát karaoke còn đánh người trọng thương?

Đã mấy ngày nay, anh Nguyễn Gia Cương (SN 1987) trú tại số nhà 114, đường QL 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vẫn bất tỉnh ở Bệnh viện XanhPon trong tình trạng bị nhiều vết chém ngang dọc cơ thể...

Đã mấy ngày nay, anh Nguyễn Gia Cương (SN 1987) trú tại số nhà 114, đường QL 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vẫn bất tỉnh ở Bệnh viện XanhPon trong tình trạng bị nhiều vết chém ngang dọc cơ thể.

 

Theo tố cáo của chị Nguyễn Thị Ánh, quản lý cửa hàng kinh doanh Karaoke Phương Hiền ở số 91, QL 3: Khoảng 13h20 ngày 2/3, có một nhóm thanh niên “đầu tóc xanh – vàng”, trong đó một số người chị biết tên là Hưng (tên khác là Cò), Đức (rô) Trố và một người nữa cùng trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đến hát karaoke.

Khoảng hơn 19h cùng ngày, 3 người trong nhóm thanh niên đó lên xe bỏ đi trước. Đến 19 giờ 30 phút, người thanh niên còn lại tên là Hưng (Cò) gọi cho nhân viên phục vụ thanh toán. Tổng số tiền phải thanh toán gồm hết hơn 2 triệu đồng, anh Hưng đi ra quầy thanh toán và nói ngồi chờ bạn đến vì không mang đủ tiền.

Chờ đến 21h30, một nhóm thanh niên đi 2 xe máy lao vào quán, vứt xuống một bao đựng đầy dao, kiếm và hò hét. Thấy có người đến giải vây, anh Hưng đã vơ chai bia Hà Nội đập vào đầu con rể tôi là Nguyễn Gia Cương đang ngồi kiểm tiền để trả cho cửa hàng Bia – Bánh kẹo.

Tiếp đó, nhóm người mới đến lao vào quầy thanh toán dùng hung khí liên tiếp đâm chém anh Cương cho đến khi anh này chạy đến gian nhà sau gục ngã xuống sân, đám này mới bỏ đi.

Hậu quả, nạn nhân bị chém khoảng 20 nhát vào tay, chân, đầu, thân, mặt, mũi bị đứt lìa… Gia đình đã đưa anh Cương vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh, nhưng do quá nặng, nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện XanhPon để cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Xuyến, Trưởng đồn Công an Phủ Lỗ cho biết: Công an đã triệu tập 4 đối tượng trên đến để làm rõ. Nhưng sau đó, các đối tượng được thả về.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trường Lưu

Đọc thêm