Rùng mình lời khai của nhóm thanh niên giết bảo vệ cướp tài sản

(PLO) - Mặc cho nạn nhân van xin đừng đánh nhưng hung thủ vẫn lạnh lùng tước đoạt mạng sống của ông bảo vệ rồi phi tang xác nạn nhân.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Từ trái qua: Tuấn, Tài, Tự và Phi)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Từ trái qua: Tuấn, Tài, Tự và Phi)

Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997), Vương Minh Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Văn Tự (SN 2000), cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Minh Xuân, huyện Bình Chánh), là đồng nghiệp với Phi tại công ty TNHH Ngọc Châu ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Nhận được tin tố cáo về việc Tài, Tự, Phi giết người, cướp tài sản, công an huyện Bình Chánh cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã vào cuộc mời nhóm thanh niên này lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tài và Tự khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tài, Tự, Phi vốn chơi thân và thường xuyên ăn nhậu cùng nhau. Do làm ra bao nhiêu tiền đều tiêu xài hết nên cả 3 phải đi vay nóng bên ngoài. 

Đến đầu tháng 10/2018, cả ba bị các chủ nợ gây áp lực, đòi tiền góp hàng ngày nhưng không có tiền đóng. Lúc này, Phi nảy sinh ý định giết người bảo vệ cùng mình ở công ty để cướp tài sản. 

Sáng 5/10, Phi biết lịch trực có mình với ông Đạt nên chở Tài và Tự đến công ty nấp chỗ kín đáo để chờ thời cơ. 

Khoảng 21h30 cùng ngày, Phi nói ông Đạt. vào trong công ty để kiểm tra còn mình ở ngoài. Lúc này, Tài và Tự gây tiếng động lớn để ông Đạt đi vào. Khi ông Đạt vừa tới nơi thì cả 2 xông ra đánh đấm khiến ông gục xuống nền. 

Mặc dù, ông Đạt van xin đừng đánh và muốn lấy gì thì lấy nhưng nhóm thanh niên vẫn dùng dao Thái Lan đâm rồi dùng dây điện siết cổ ông Đạt tử vong. Sau đó, nhóm lục lọi lấy ĐTDĐ, đồng hồ và hơn 1 triệu đồng. 

Ít phút sau, nhóm cho xác ông vào bao ni lông rồi bỏ vào 1 bao tải chở đi phi tang. Số tài sản của ông Đạt, nhóm thanh niên mang bán chia nhau lấy tiền tiêu xài cho tới khi bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 1/12, Tài tới công an trình báo về việc mất chiếc xe máy, nghi ngờ người bạn thân tên Tuấn lấy trộm. Sau khi công an mời lên, Tuấn thừa nhận cùng bạn tên Phi lấy chiếc xe của Tài bán được 6 triệu và đã tiêu xài hết.

Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã tố cáo tội ác của nhóm bạn và công an vào cuộc điều tra. 

Đọc thêm