Sáng nay, Hà Nội chìm trong màn sương mù dày đặc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 2/2, nhiều người dân bất ngờ, khi Hà Nội chìm trong màn sương mù dày đặc.
Màn sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội.
Màn sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội.

Thời điểm 6h30 sáng nay tại đường Mễ Trì.

Màn sương mù dày đặc trên đường Phạm Hùng.

Màn sương mù dày đặc trên đường Phạm Hùng.

Khiến người đi đường gặp khó khăn khi quan sát.

Khiến người đi đường gặp khó khăn khi quan sát.

Khu vực Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 8h sáng.

Khu vực Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 8h sáng.

Cầu Chương Dương lúc 8h sáng.

Cầu Chương Dương lúc 8h sáng.

Khu vực Hồ Ba Mẫu cũng chìn trong sương mù.

Khu vực Hồ Ba Mẫu cũng chìn trong sương mù.

Khu vực Hồ Trúc Bạch lúc 7h30 sáng nay.

Khu vực Hồ Trúc Bạch lúc 7h30 sáng nay.

Nhiều người cảm nhận tầm nhìn khi di chuyển khá khó khăn.

Nhiều người cảm nhận tầm nhìn khi di chuyển khá khó khăn.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sương mù là một trong số hơn 20 loại hình thiên tai thường gặp ở Việt Nam. Thông thường sương mù màu trắng, nhưng ở một số khu vực có thể có màu vàng đục hay xám. Có hai loại sương mù cụ thể sương mù không thấy trời và sương mù thấy trời.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sương mù là một trong số hơn 20 loại hình thiên tai thường gặp ở Việt Nam. Thông thường sương mù màu trắng, nhưng ở một số khu vực có thể có màu vàng đục hay xám. Có hai loại sương mù cụ thể sương mù không thấy trời và sương mù thấy trời.
Đường Xuân Thuỷ lúc 8h19. Ảnh: Mộc Miên
Đường Xuân Thuỷ lúc 8h19. Ảnh: Mộc Miên