Sinh viên ngoại tỉnh háo hức 'mang Tết về nhà'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều bạn sinh viên dù đi học xa hay gần nhà thì dịp Tết này đều háo hức chuẩn bị cho gia đình, người thân những món quà Tết thật ý nghĩa, mỗi món quà lại chứa đựng những tình cảm khác nhau.

Đi học về ngang qua nhiều con phố ở Thủ đô thấy không khí Tết đã ngập tràn, đào quất khoe sắc hai bên đường, quà Tết được bày bán khắp nơi, Phan Hồng Vân (sinh viên năm 2 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) mong thời gian trôi nhanh để được về quê nghỉ Tết.

"Em đã mua cho mình một giỏ quà Tết để làm quà mang về quê biếu bố mẹ. Vẫn biết bố mẹ ở nhà cũng sẽ sắm sửa đầy đủ nhưng thấy giỏ quà Tết này chắc bố mẹ cũng sẽ rất vui. Em đã dành thời gian để dọn dẹp lại phòng trọ trước khi về quê nghỉ dài ngày Em bắt xe về sớm để kịp làm lễ ông Công ông Táo cùng gia đình", cô sinh viên quê Thái Bình chia sẻ.

Nguyễn Hồng Quân (Sinh viên năm 3 - Trường Sĩ quan Chính trị) cũng mong mỏi từng ngày để được về đón Tết cùng gia đình. Chàng sinh viên trẻ quê Ninh Bình đã mua bánh kẹo biếu mẹ, rượu biếu bố, đồ chơi cho cháu gái năm nay hơn 1 tuổi và cả cuốn lịch Tết được nhà trường tặng.

"Theo quy định của nhà trường sinh viên không được sử dụng điện thoại nên rất ít khi chúng em gọi về cho gia đình. Tết là dịp em được bên bố mẹ và người thân, được đi hỏi thăm chúc tết họ hàng và gặp gỡ bạn bè sau thời gian dài không gặp nên em rất nôn nao mong thời gian trôi nhanh", Quân giãi bày.

Nguyễn Hồng Quân - sinh viên năm 3 Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hồng Quân - sinh viên năm 3 Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: NVCC

Là sinh viên năm 3, Nguyễn Trung Huy (sinh viên năm 3 - Đại học Giao thông Vận tải) dự định về nghỉ Tết muộn hơn 3,4 ngày để làm thêm, kiếm thêm thu nhập.

"Em làm thêm tại một cửa hàng, những ngày cuối năm, khách mua sắm đông nên đi làm những ngày này khá mệt nhưng em cũng rất vui vì lương sẽ cao hơn. Quà Tết thì em đã đặt hàng trước một số đặc sản vùng miền để bố mẹ thưởng thức. Nhìn mọi người mua sắm nhộn nhịp, em cũng bồn chồn, đếm ngày được về quê đón Tết", cậu sinh viên Trường Đại học GTVT tâm sự.

Sinh ra ở Chương Mỹ, Hà Nội, hàng ngày Nguyễn Hương Giang - sinh viên năm cuối Cao đẳng Y tế Hà Nội vẫn chăm chỉ vượt qua gần 30km để đến trường. Dù được gặp bố mẹ của mình mỗi ngày nhưng cô vẫn mua quà Tết về cho gia đình. Bằng số tiền Giang tiết kiệm trong thời gian đi làm thêm ngoài giờ học, cô dự định mua tặng bố mẹ mình những bộ quần áo mới.

Nguyễn Hương Giang - sinh viên năm cuối Cao đẳng Y tế Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hương Giang - sinh viên năm cuối Cao đẳng Y tế Hà Nội. Ảnh: NVCC

Giang nói: "Tết thì ai cũng mong muốn có quần áo mới, dù là trẻ em hay là người lớn. Vì mẹ em trước nay luôn ăn mặc giản dị nên em dự định Tết này sẽ tặng mẹ một chiếc váy. Em cũng mua tặng bố một bộ quần áo thể thao mới vì bố rất thích phong cách trẻ trung như vậy. Chắc chắn bố mẹ sẽ vui và bất ngờ về món quà này".

Đọc thêm