Một tấm chăn khổng lồ tưởng niệm những nạn nhân AIDS tại Anh sẽ được trưng bày công khai từ ngày 12 đến 16 tháng 6 năm nay tại Phòng Turbine của Bảo tàng Tate Modern ở Luân Đôn.
Tấm chăn tưởng niệm AIDS của Anh được tạo ra vào những năm 1980, thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh và nhân cách hóa những người đã khuất. Đến cuối năm 2011, 20.335 người được chẩn đoán nhiễm HIV đã qua đời tại Anh.
![]() |
Tấm chăn khổng lồ được tạo thành từ nhiều tấm họa tiết tưởng niệm những người đã khuất bởi AIDS trong những năm 1980 và 1990. Hình ảnh: Jack Taylor/Getty Images |
Dự án này lấy cảm hứng từ Tấm chăn AIDS của Mỹ, được khởi xướng năm 1987 bởi nhà hoạt động nhân quyền, ông Cleve Jones. Sau khi gặp ông Jones ở San Francisco và nhìn thấy tấm chăn của Mỹ, nhà hoạt động người Scotland, ông Alistair Hume đã quyết định thành lập một phiên bản tương tự tại Anh, bắt đầu từ Edinburgh.
Sau lần ra mắt đầu tiên vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, tấm chăn đã được đưa vào kho lưu trữ. Năm 2021, nó được trưng bày tại hội nghị AIDS châu Âu ở trung tâm ExCeL ở Luân Đôn. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên tác phẩm xuất hiện tại một tổ chức văn hóa lớn của Vương quốc Anh.
Nhà phê bình thời trang kiêm tác giả, ông Charlie Porter, người giúp tổ chức triển lãm này, đã sử dụng hình ảnh của tấm chăn trong tiểu thuyết "Nova Scotia House" của mình. Ông chia sẻ rằng việc được hiện diện bên cạnh tác phẩm này là một "trải nghiệm đầy xúc động và khiến bản thân cảm thấy nhỏ bé".
"Việc đặt tấm chăn tại những địa điểm mang tính biểu tượng là một tiền lệ nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp về HIV/AIDS. Tại Anh, tấm chăn từng được trưng bày ở Công viên Hyde, và không có địa điểm nào mang tính biểu tượng hơn Phòng Turbine trên cả nước," ông nói.
Ông Porter nói thêm: "Đây không chỉ là để tưởng nhớ những người đã khuất trong cuộc khủng hoảng AIDS, mà còn là để lên tiếng về sự kỳ thị HIV vẫn còn tồn tại đến ngày nay."
Tất cả các tấm họa tiết đều có kích thước tiêu chuẩn khoảng 182cm x 91cm, tượng trưng cho kích thước trung bình của một ngôi mộ. Nhiều người qua đời vì AIDS từng bị từ chối tổ chức tang lễ: một số nhà tang lễ từ chối tiếp nhận thi thể, và đôi khi chính người thân của họ không muốn tổ chức buổi lễ tưởng niệm chính thức.
Cuộc trưng bày diễn ra trong bối cảnh lo ngại về việc cắt giảm ngân sách của Mỹ có thể làm gia tăng tình trạng lây nhiễm AIDS ở nhiều quốc gia. Một cựu chủ tịch Hiệp hội AIDS Quốc tế đã cảnh báo về "sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm mới, số ca tử vong và sự thụt lùi hàng thập kỷ tiến bộ" do quyết định của Mỹ hủy bỏ 83% hợp đồng viện trợ nước ngoài và giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).
Bà Karin Hindsbo, giám đốc Bảo tàng Tate Modern, cho biết: "Sẽ là một vinh dự khi được trưng bày Tấm chăn tưởng niệm AIDS của Anh tại Phòng Turbine. Đây là nơi phù hợp để công chúng chiêm ngưỡng tác phẩm. Tấm chăn là thành tựu đáng kinh ngạc của biểu hiện sáng tạo con người và tôi tin rằng khách tham quan sẽ có trải nghiệm hết sức xúc động."