Tâm sự của những phụ nữ vất vả mưu sinh trong ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Với nhiều phụ nữ là lao động chân tay, lao động tự do, ngày 8/3 cũng giống những ngày bình thường, vẫn miệt mài vì gánh nặng mưu sinh...

Tâm sự của những phụ nữ vất vả mưu sinh trong ngày 8/3
Hàng ngày đi làm trên chiếc xe đạp cũ, rong ruổi khắp nhiều con phố của Hà Nội, với câu rao quen thuộc 'Ai đồng nát giấy vụn bán đi', với bà N. ngày 8/3 cũng giống như những ngày bình thường. Vẫn dậy sớm đi làm đến chiều muộn.
Hàng ngày đi làm trên chiếc xe đạp cũ, rong ruổi khắp nhiều con phố của Hà Nội, với câu rao quen thuộc 'Ai đồng nát giấy vụn bán đi', với bà N. ngày 8/3 cũng giống như những ngày bình thường. Vẫn dậy sớm đi làm đến chiều muộn.
Ví công việc của mình giống như người đi câu, bà N. chia sẻ: "Cũng biết là ngày 8/3, thấy khắp nơi bán hoa bán quà nhưng với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường. Công việc của tôi giống như đi câu vậy, ngày được ngày không. Cũng chỉ mong luôn có sức khỏe tốt để mua được nhiều hàng hơn, từ đó có thêm thu nhập trang trải cuộc sống".

Ví công việc của mình giống như người đi câu, bà N. chia sẻ: "Cũng biết là ngày 8/3, thấy khắp nơi bán hoa bán quà nhưng với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường. Công việc của tôi giống như đi câu vậy, ngày được ngày không. Cũng chỉ mong luôn có sức khỏe tốt để mua được nhiều hàng hơn, từ đó có thêm thu nhập trang trải cuộc sống".

Cũng giống như bà N, người phụ nữ bán bán hàng rong trên con phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) này chỉ mong muốn bán thêm được nhiều hàng để lo cho gia đình: "Vào những ngày lễ cũng mong được nhận hoa, nhưng cuộc sống còn khó khăn nên cũng động viên nhau bằng món quà tinh thần. Tôi chỉ mong được khách hàng ủng hộ nhiều, được về nhà sớm để nấu 1 vài món ăn ngon, đợi chồng và con về cùng ăn, như vậy là có một ngày 8/3 ý nghĩa ".
Cũng giống như bà N, người phụ nữ bán bán hàng rong trên con phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) này chỉ mong muốn bán thêm được nhiều hàng để lo cho gia đình: "Vào những ngày lễ cũng mong được nhận hoa, nhưng cuộc sống còn khó khăn nên cũng động viên nhau bằng món quà tinh thần. Tôi chỉ mong được khách hàng ủng hộ nhiều, được về nhà sớm để nấu 1 vài món ăn ngon, đợi chồng và con về cùng ăn, như vậy là có một ngày 8/3 ý nghĩa ".
Gần 10 năm cùng chiếc xe hoa rong ruổi khắp các con ngõ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Mận (quê Cẩm Xá, Hưng Yên) cảm thấy gắn bó và yêu công việc này hơn bao giờ hết. Tranh thủ ngày 8/3, chị bán được nhiều hoa hơn và cảm thấy rất vui vì điều đó.
Gần 10 năm cùng chiếc xe hoa rong ruổi khắp các con ngõ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Mận (quê Cẩm Xá, Hưng Yên) cảm thấy gắn bó và yêu công việc này hơn bao giờ hết. Tranh thủ ngày 8/3, chị bán được nhiều hoa hơn và cảm thấy rất vui vì điều đó.
"Chỉ mong rằng được khách ủng hộ nhiều đó đã là một món quà tinh thần quý giá đối với tôi trong ngày 8/3 hôm nay", chị Mận bày tỏ.
"Chỉ mong rằng được khách ủng hộ nhiều đó đã là một món quà tinh thần quý giá đối với tôi trong ngày 8/3 hôm nay", chị Mận bày tỏ.
Đi làm trong ngày 8/3 với tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày, chị Vũ Thị Vân (Nhân viên Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho biết: "Nhân dịp này công ty cũng có món quà động viên tinh thần cho các chị em phụ nữ nên chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Trong ngày 8/3, tôi mong muốn mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc 'làm đẹp cho đời', gia đình luôn được hạnh phúc bình an và đặc biệt là người dân sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường".
Đi làm trong ngày 8/3 với tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày, chị Vũ Thị Vân (Nhân viên Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho biết: "Nhân dịp này công ty cũng có món quà động viên tinh thần cho các chị em phụ nữ nên chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Trong ngày 8/3, tôi mong muốn mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc 'làm đẹp cho đời', gia đình luôn được hạnh phúc bình an và đặc biệt là người dân sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường".
Người phụ nữ bán hoa tươi trên phố này tất bật từ sáng sớm vì đông khách.
Người phụ nữ bán hoa tươi trên phố này tất bật từ sáng sớm vì đông khách.
Nhiều người phụ nữ mưu sinh bằng những gánh hàng rong, một ngày phải đi bộ hàng chục km để bán hàng
Nhiều người phụ nữ mưu sinh bằng những gánh hàng rong, một ngày phải đi bộ hàng chục km để bán hàng
Với những người phụ nữ như vậy, đôi khi họ cũng 'quên' mất mình được tôn vinh trong mỗi dịp 8/3.
Với những người phụ nữ như vậy, đôi khi họ cũng 'quên' mất mình được tôn vinh trong mỗi dịp 8/3.

Với nhiều phụ nữ, ngày 8/3 cũng giống những ngày bình thường, vẫn miệt mài vì gánh nặng mưu sinh...

Đọc thêm