Tan tình bạn trên bàn bi-a

Một tình bạn keo sơn ba chục năm có lẻ giữa họ đã vỡ tan tành vì một chút máu me hơn thua trên bàn bi-a. Kết quả, một người bị trọng thương, một người phải ra trước vành móng ngựa trước sự chứng kiến của cả ngàn con mắt người đời...

Một tình bạn keo sơn ba chục năm có lẻ giữa họ đã vỡ tan tành vì một chút máu me hơn thua trên bàn bi-a. Kết quả, một người bị trọng thương, một người phải ra trước vành móng ngựa trước sự chứng kiến của cả ngàn con mắt người đời...

1. Trần Thanh Điền và Ngô Thanh Phương (đều 34 tuổi, thường trú ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là đôi bạn thân như cật ruột. Nhà chỉ cách nhau một bờ mương nhỏ, Điền và Phương cùng lớn lên, học chung trường chung lớp.

Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Thanh Điền.

Sau này, do gia cảnh nghèo khó, cha mất sớm nên mới học hết lớp 9, Điền đã nghỉ học để đi làm thuê, phụ mẹ nuôi em.Điền sớm vật lộn với đời, nếm trải nhiều đắng cay, tủi cực nên tính tình nóng nảy, dữ dằn. Trái lại, Phương là một thư sinh theo đuổi con đường học vấn, tính nết cũng hiền lành hơn.

Dường như tương phản về mọi mặt và mỗi người một chí hướng nhưng Điền và Phương vẫn là đôi bạn chí cốt. Dù Phương phải đi học tận TP.HCM rồi đi làm việc xa nhưng có dịp về quê,  Phương và Điền lại chén tạc, chén thù tâm sự suốt đêm, tình cảm giữa họ gắn bó keo sơn như thời thơ ấu.

Vào một ngày giáp tết năm 2010, Phương có dịp về quê nên đã cùng Điền vui một chầu nhậu đến say bí tỉ. Rời quán rượu, đôi bạn rủ nhau đi đánh bi-a. Đây cũng là khởi đầu cho bi kịch đáng tiếc trong quan hệ giữa hai người...

2. Phiên tòa lưu động diễn ra tại Trường Tiểu học Mỹ Lương - nơi Điền và Phương từng theo học cùng nhau suốt thời con nít - và đã thu hút được rất nhiều người dân đến tham dự. Đứng trước vành móng ngựa là Trần Thanh Điền. Bị hại trong vụ án chính là người bạn nối khố ngày nào của Điền - anh Ngô Thanh Phương.

Tại phiên tòa, Điền thành khẩn khai nhận:  Do tranh chấp hơn thua khi đánh bi-a tại một quán ở ấp Mỹ Lương, khoảng 10h30 ngày 9/2/2010, Điền đã dùng một cây gậy bi-a bằng gỗ, tròn (dài 150cm, đường kính đầu lớn 3cm, đường kính đầu nhỏ 1,3cm) đánh vào người anh Ngô Thanh Phương. Anh Phương dùng tay phải đỡ thì bị gãy xương trụ tay phải, cây gậy gẫy thành ba đoạn, Điền tiếp tục dùng đoạn giữa dài khoảng 50cm, đường kính đầu lớn 2,5cm, đường kính đầu nhỏ 2cm đánh trúng vào đỉnh đầu và trán của anh Phương.

Tiếp đó, Phương và Điền ôm vật nhau ngã xuống đất, Điền đâm đoạn gậy vào ngực anh Phương khiến nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi kể lại tội ác của mình, bị cáo Trần Thanh Điền gửi lời xin lỗi đến anh Ngô Thanh Phương vì một phúc nóng giận Điền đã gây ra cho Phương thương tích. Điền xin chi trả mọi chi phí điều trị cho bị hại, mong được hàn gắn tình bạn như xưa.

Về phía anh Phương, trước thái độ ăn năn hối cải của bạn mình, và khi về lại chính ngôi trường xưa mà họ từng học chung, anh không còn giận Điền nữa. Bị hại yêu cầu Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Điền và không yêu cầu Điền phải bồi thường gì thêm về vật chất.

3. Công tố viên khẳng định: Hành vi của Điền là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của anh Phương được pháp luật bảo vệ (cơ quan pháp y xác định anh Phương bị tổn hại 8% sức khỏe). Không những vậy, cây gậy bi-a mà Điền dùng để gây thương tích cho anh Phương là hung khú nguy hiểm được qui định trong nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND TC nên cần phải phạt nặng bị cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên công tố viên chỉ đề nghị mức án 9 tháng tù giam dành cho bị cáo.

Được nói lời sau cùng, một lần nữa bị cáo Trần Thanh Điền gửi lời xin lỗi đến anh Ngô Thanh Phương, mong anh Phương tha thứ. Những giọt nước mắt ân hận đã lăn dài trên má Điền và chính anh Phương cũng rớt nước mắt vì thương bạn.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Điền là nguy hiểm, Điền nhận thức được việc dùng cây cơ bi-a đánh anh Phương là nguy hiểm nhưng vì tức giận Điền vẫn thực hiện bất chấp hậu quả xảy ra, hành vi này đã xâm phạm đến sức khỏe của Phương một khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Tuy nhiên tại phiên tòa, Điền đã biết ăn năn hối cải, bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì thế Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Điền 9 tháng tù giam.

***
9 tháng tù là cái giá mà bị cáo Trần Thanh Điền xứng đáng nhận lãnh do hành vi sai trái của mình gây ra, 9 tháng tù cũng là khoảng thời gian đủ dài để Điền tu dưỡng nhưng cái được lớn nhất của phiên tòa là đã hàn gắn được tình cảm bạn bè cho Điền và Phương. Phiên tòa kết thúc trọn vẹn cả lý và tình.

Tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người...
(Trích Điều 104, Bộ luật Hình sự).

Thanh Nguyễn

Đọc thêm