Tạt a-xít hại thầy, lĩnh 9 năm tù

Thanh mang theo hung khí và chiếc chậu a-xít tìm đến trường. Thấy thầy Dũng đang giảng bài trên giảng đường, Thanh bưng chậu a-xít tạt thẳng vào người thầy. Bị a-xit dính khắp người, thầy Dũng bỏ chạy ra sau lớp học, Thanh vẫn cầm dao đuổi theo nhưng đã bị các sinh viên tước đoạt hung khí, bắt giao cho công an.

Ngày 7/10/2010, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Xuân Thanh (28 tuổi, sinh viên Khoa Cơ khí của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM khóa 2002 -2006) về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

g
Trần Văn Thanh lúc bị bắt

Theo cáo trạng, trong thời gian học tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Thanh bị thi lại rất nhiều môn. Trong đó, môn Anh văn do thầy Đặng Hữu Dũng phụ trách, sinh viên này bị thi 4 lần vẫn chưa qua, nên không thể có bằng tốt nghiệp.

Thời gian sau, Thanh quay lại trường xin thi lại nhưng không được vì kết quả học tập đã bị xóa (quá thời hạn bảo lưu hai năm), nghĩ rằng mọi việc đều bắt nguồn từ thầy Dũng, Thanh thủ sẵn con dao và đi mua 5 lít a-xít với giá 100 ngàn đồng để chờ thời cơ trả thù.

Sáng 24/8/2009, Thanh mang theo hung khí, axít và chiếc chậu nhựa tìm đến trường. Thấy thầy Dũng đang giảng bài trên giảng đường, Thanh bưng chậu a-xít tạt thẳng vào người thầy. Bị a-xit dính khắp người, thầy Dũng bỏ chạy ra sau lớp học, Thanh vẫn cầm dao đuổi theo nhưng đã bị các sinh viên tước đoạt hung khí, bắt giao cho công an.

Sau sự việc xảy ra, các sinh viên bị thương được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị, riêng thầy Dũng do bị bỏng nặng tới 70% nên phải chuyển lên bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy.

Trước vành móng ngựa, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng cho rằng do quá “đau đớn” vì không thể nhận bằng tốt nghiệp nên mới ra tay hại thầy. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất dã man, xâm phạm nghiêm trọng đến đạo lý tôn sư trọng đạo… nên đã tuyên phạt Thanh 9 năm tù./.

PV

Đọc thêm