Tết 2025: Giới trẻ và xu hướng chọn đi du lịch và bớt các thủ tục rườm rà
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh đặc biệt dịp Tết Ất Tỵ trên Radio PL - BPLVN Tôi là Tâm AnhCòn tôi là Thục KhuêTâm Anh: Thục Khuê này, Theo quan niệm của nhiều người, Tết là dịp để sum họp với gia đình. Thế nhưng, không chỉ riêng những người trẻ mà nhiều gia đình ở Hà Nội hiện nay cũng đã thay đổi cách nghĩ.
Thục Khuê: Tết đến xuân về, mọi người thường nghĩ đến cảnh cả nhà sum họp, quây quần bên mâm cơm tất niên. Nhưng Tâm Anh này, Tâm Anh có nhận thấy không, ngày nay xu hướng đó đã dần thay đổi.
Tâm Anh: Đúng vậy, Khuê ạ. Giới trẻ bây giờ năng động lắm, họ thích “xách ba lô lên và đi”. Một cái Tết khác biệt, không chỉ là dọn dẹp, nấu nướng mà còn là trải nghiệm.
Thục Khuê: À, như câu chuyện của Khánh Ngọc mà mình vừa tìm hiểu đây. Cô ấy 25 tuổi, ở Hà Nội, và đã quen với việc đón giao thừa ở một điểm đến yêu thích từ 3 năm nay. Năm nay, Ngọc chọn Quy Nhơn, vừa có biển xanh, vừa được thưởng thức hải sản tươi ngon cho bữa tất niên.
Tâm Anh: Ngọc kể rằng, bố mẹ cô ấy rất thoáng, không ép buộc con cái phải ở nhà ngày Tết. Họ ủng hộ việc con cái khám phá thế giới, bởi theo cô ấy, mỗi chuyến đi là một cơ hội học hỏi văn hóa mới.
Thục Khuê: Thế mới thấy, Tết giờ đây không chỉ còn là chuyện ăn uống, lễ lạt, mà còn là dịp để nghỉ ngơi, khám phá. Đặc biệt không chỉ các bạn trẻ đâu, mà cả những gia đình cũng dần thay đổi cách đón Tết.
Tâm Anh: Đúng vậy. Như gia đình Tâm Anh ở Tây Hồ này. 5 năm trở lại đây, Tâm Anh không còn đón Tết ở nhà nữa. Trước đây, Tết làm bản thân mình thấy áp lực, nào là sắm Tết, nấu nướng, rồi dọn dẹp. Cuối cùng, cả năm làm việc mệt mỏi lại chẳng được nghỉ ngơi.
Thế nên, năm nay gia đình mình quyết định đi Phú Quốc. Tâm Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ tháng 11, chỉ chờ sáng mùng 2 là bay thôi. Tết giờ không còn là “gánh nặng”, mà là dịp để tận hưởng, để cả gia đình có thời gian bên nhau. Còn Thục Khuê thì thấy sao về việc du lịch xuyên Tết này nhỉ?
Thục Khuê: Đúng là những điểm đến lý tưởng cùng không khí ấm áp, cảnh quan đẹp, lại vừa đủ xa để tách biệt khỏi sự ồn ào sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ cho gia đình dịp Tết. Nhưng Tâm Anh này, liệu xu hướng du lịch Tết như vậy có làm mất đi ý nghĩa truyền thống của ngày Tết không?
Tâm Anh: Đây là vấn đề mà nhiều người cũng thắc mắc, Khuê ạ. Nhưng Tâm Anh nghĩ rằng dù ở đâu, nếu trái tim luôn hướng về nhau thì ngày nào cũng là Tết.
Thục Khuê: Đúng thế, nhưng với người lớn tuổi, đôi khi họ chỉ cần con cháu ở bên để trò chuyện, chia sẻ là đủ. Vậy nên, dù chọn cách đón Tết nào, chúng ta cũng cần cân nhắc sao cho trọn vẹn cả hai đường.
Tâm Anh: Tâm Anh thấy đó là một ý kiến rất hay. Tết có thể thay đổi cách thức nhưng giá trị cốt lõi của nó vẫn là sự gắn kết và yêu thương. Thế nên, dù là đi du lịch hay sum họp ở nhà, chỉ cần chúng ta quan tâm, chăm sóc nhau thì ngày nào cũng là ngày đoàn viên.
Thục Khuê: Đúng vậy. Hy vọng rằng, mỗi người chúng ta sẽ có một cái Tết thật ý nghĩa, dù chọn cách đón Tết nào. Và điều quan trọng nhất, Tết phải mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng.
Tâm Anh: Thay cho lời kết, chúng tôi chúc quý vị thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Và nếu bạn đang có ý định đón Tết theo cách mới mẻ, hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm nhé!
Thục Khuê: Đừng quên rằng, điều quan trọng nhất của Tết chính là sự đoàn viên, dù ở bất cứ đâu. Tôi là Thục KhuêCòn tôi là Tâm AnhHẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.