Tết ấm áp của người nghèo trong bệnh viện

Hy vọng giao thừa năm nay sẽ không lạnh, những người đón Tết xa nhà, trên giường bệnh vẫn ấm lòngbới sự lo lắng và sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và Ban Giám đốc các bệnh viện.

Có mặt tại khu xóm trọ của BN nghèo BV Nhi Trung ương những ngày giáp Tết, tôi mới cảm nhận hết được nỗi buồn và sự cô đơn của các bệnh nhi và người nhà của họ khi Tết đến xuân về.

Nỗi lòng người bệnh đón Tết xa nhà...

Vừa lúi húi rửa rau, chị Phan Thanh Hà, mẹ của bệnh nhi Vũ Hương Trà (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa than thở: “Với tình hình bệnh tật hiện nay của cháu, chắc năm nay mẹ con tôi sẽ phải ăn Tết trong BV...”.

Theo chị Hà, bé Trà vốn ốm yếu và bị bệnh thiếu máu từ nhỏ nên phải truyền máu thường xuyên. Thời gian này, lượng máu trong BV đang thiếu trầm trọng nên hai mẹ con chị phải chầu chực ở đây để chờ truyền máu. Lại thêm thời tiết khắc nghiệt thế này, quê thì xa nên hai vợ chồng chị quyết định sẽ cho cháu “đón Tết tại nhà trọ” để tiện cho việc điều trị và truyền máu.

Bệnh nhi khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bệnh nhi khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cùng chung nỗi niềm với mẹ con bé Trà, chị Mai Thị Xuân, mẹ bệnh nhi Cao Thị Trang (7 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) cũng chia sẻ, phải đón Tết xa nhà, mẹ con chị buồn lắm. Nhưng vì sức khỏe của con, chị đành phải chấp nhận.

Khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai những ngày cuối cùng của năm cũng bao trùm một màu u ám với các BN vẫn nằm ngổn ngang chờ... chạy thận.

Chầu chực trên xe lăn chờ làm thủ tục chạy thận, bác Lê Văn Nam (58 tuổi, ở Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định) với “thâm niên” 10 năm chạy thận nhân tạo (CTNT) buồn bã cho tôi hay, từ đầu năm đến nay, bác đã phải cấp cứu ba lần. Lần vừa rồi (tháng 9/2010), cả nhà tưởng bác không qua khỏi nhưng lại thoát. Với thể trạng hiện nay của bác (mệt mỏi, sốt cao, không ăn uống được), chăc chắn bác phải ở lại BV điều trị và chạy thận. Vậy là, tính đến nay bác đã ăn Tết tại xóm trọ BV chín lần.

Cùng đón năm mới ở xóm trọ với bác là vợ bác (bác Vũ Thị Mai, 57 tuổi). Bác Mai cho biết, Tết đến, khu xóm trọ của BN CTNT cũng vắng vẻ và tiêu điều vì những người trẻ, khỏe mạnh về quê đón Tết hết, chỉ còn lại những BN bị bệnh nặng và già cả ở lại.

Vì lý do sức khỏe và điều kiện kinh tế eo hẹp, bữa cơm ngày Tết của hai bác chỉ là mắm muối và rau dưa như bình thường. Thậm chí, để có tiền chạy thận cho chồng, có những đêm 30 đầy giá lạnh, bác vẫn lễ mễ đội thúng bánh mì đi bán dạo.

“Tết đến, cũng háo hức về quê đón xuân với con cháu lắm. Nhưng bệnh tật thế này, đành phải ở lại bệnh viện thôi...”, bác Nam thở dài.

Vợ chồng bác Nam
Vợ chồng bác Nam
Anh Đinh Tiến Dũng (33 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) cũng không nhớ chính xác bao nhiêu lần rồi mình phải ở lại BV điều trị và chạy thận trong dịp Tết. Năm nay đã tròn 7 năm anh phải CTNT. Ngày mới chạy thận, anh cũng cố về gia đình đón Tết. Nhưng mấy năm trở lại đây, sức khỏe ngày càng suy yếu, lại bị thiếu máu liên tục nên anh không thể bỏ chạy thận. Và, những bữa cơm thịnh soạn, ấm cúng 3 ngày Tết cùng khoảnh khắc linh thiêng đón giao thừa với anh giờ chỉ còn trong tiềm thức...

Giao thừa không lạnh...

Để bù đắp những mất mát, thiếu thốn của những BN phải đón Tết xa quê và mang lại cho họ sự ấm áp của những ngày xuân trong BV, năm nào BV Nhi Trung ương cũng đều tổ chức “Tết Bệnh viện” rất chu đáo cho BN. Danh sách những trẻ em nghèo phải nằm viện luôn được BV cập nhật hàng ngày, trong tháng giáp Tết, những bệnh nhi này càng được lưu ý đặc biệt hơn. 

Theo ThS.Dương Thị Minh Thu - Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội của BV thì hàng năm BV có khoảng 400-500 BN có hoàn cảnh khó khăn phải nằm viện mà không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình. Những BN này không chỉ phải chịu nỗi đau bệnh tật mà còn chịu thiệt thòi về tình cảm và vật chất khi những em bé bình thường khác đang được quây quần bên gia đình trong dịp Tết. Chính vì vậy, Tổ đã và đang kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia đóng góp, tài trợ cho BN nghèo ăn Tết.

PGS.TS.Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho chúng tôi biết thêm, năm nay, do thời tiết bất thường nên số BN nhập viện có thể sẽ tăng cao hơn các năm trước, tập trung chủ yếu ở các khoa Sơ sinh, Hô hấp, Tiêu hóa... Hiện tại, Ban Giám đốc BV đã sắp xếp lịch để thăm hỏi, tặng quà cho các em trong 3 ngày Tết. BV cũng đã có kế hoạch đảm bảo tốt việc trực và điều trị cho BN với chế độ trực bốn cấp (lãnh đạo, hành chính, chuyên môn, hậu cần), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về thuốc men, hóa chất, cấp cứu...

Anh Dũng đang chạy thận nhân tạo tại BV Bạch Mai.
Anh Dũng đang chạy thận nhân tạo tại BV Bạch Mai.
Không chỉ thế, nhóm tình nguyện viên “Chắp Cánh Ước Mơ” cũng sẽ phối hợp cùng với BV Nhi Trung ương và BV K (cơ sở 2 ở Tam Hiệp, Thanh Trì) tổ chức chương trình ca nhạc và tặng quà mang tên “Xuân Tân Mão - Ấm áp bên em”, góp phần mang đến cho các em một mùa xuân tươi vui và ấm áp...

Bên cạnh việc phân công trực cấp cứu, chuẩn bị thuốc, dịch truyền... thì 20 chiếc máy CTNT mới là món quà vô cùng ý nghĩa và quý giá mà Khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai dành tặng cho BN trong dịp Tết năm nay.

Để các BN nghèo có một mùa xuân ấm áp và đủ đầy, TS.BS.Nguyễn Cao Luận, Trưởng Khoa Thận nhân tạo - BV Bạch Mai hồ hởi cho hay: “Tết năm nay, Công đoàn BV sẽ phối hợp với Tập đoàn VinCom phát quà cho tất cả những BN ở lại BV trong dịp Tết (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt, mứt Tết và chè).

BV và khoa còn kêu gọi được rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho BN nghèo trong dịp này. Điển hình, nhóm từ thiện “Sen xanh” đã quyên góp được một số tiền hỗ trợ cho BN nghèo trong dịp Tết; bà Chính – BN đang lọc máu tại BV cũng hứa tặng BN nghèo 100 suất quà; rồi chủ tiệm vàng Minh, số 5 Hàng Gai, Hà Nội (có chồng từng CTNT tại BV) cũng dành tặng một số tiền khá lớn để hỗ trợ BN nghèo đón Tết Tân Mão...”.

... Xuân đang đến rất gần. Hy vọng giao thừa năm nay sẽ không lạnh, những người đón Tết xa nhà, trên giường bệnh vẫn ấm lòngbới sulo lắng và sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và Ban Giám đốc các bệnh viện.

Ghi chép của Đoan Trang

Đọc thêm