Tháng "củ mật", cẩn trọng nạn cắt cổ cướp tài sản

 

- Cận Tết, các vụ giết người cướp của tăng cao đột biến. Ngay bản thân bác sĩ cũng phải thừa nhận thủ đoạn của kẻ cướp ngày càng tàn độc khiến nạn nhân khi đưa vào bệnh viện đều trong tình trạng lành ít dữ nhiều, nguy cơ tử vong cao. 
 
 
- Cận Tết, các vụ giết người cướp của tăng cao đột biến. Ngay bản thân bác sĩ cũng phải thừa nhận thủ đoạn của kẻ cướp ngày càng tàn độc khiến nạn nhân khi đưa vào bệnh viện đều trong tình trạng lành ít dữ nhiều, nguy cơ tử vong cao. 
Cháu cứa cổ cô vì 50 triệu

Có lẽ PGS – TS, bác sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực – mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM không bao giờ quên được trường hợp của chị Hoàng Thị V., sinh năm 1967, ngụ tại quận 4, TP.HCM. Cho tới bây giờ, ê kíp trực trưa hôm đó vẫn còn rùng mình, không nghĩ rằng chị V. có thể qua khỏi.

Chị V. được đưa tới bệnh viện trong tình trạng cổ bị cứa một đường rộng từ phía mang tai bên trái, vòng dưới cằm sang bên mang tai bên phải. Không chỉ thế, bụng nạn nhân còn bị đâm nhiều nhát, máu me lênh láng. 

Một nạn nhân bị cướp trọng thương
Một nạn nhân bị cướp trọng thương

 “Vết thương ở cổ nạn nhân rách toang hoác, ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu. May mắn sau khi kiểm tra, vết cắt tuy rộng nhưng không sâu, chưa phạm vào động mạch lớn. Nhát đâm ở bụng bệnh nhân làm tổn thương tới lá lách, gan.”, bác sĩ Thịnh kể.

Sau khi bệnh nhân hồi phục, qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết chị V. là nạn nhân của một vụ cướp, kẻ gây án không ai xa lạ mà chính là đứa cháu ruột.

Chị V. cho cháu trai mượn 50 triệu đồng. Đến hẹn trả nợ, cậu cháu cầm 50 triệu tới nhà, đưa cho chị V. đếm. 

Tuy nhiên, thấy nhà vắng vẻ không có người, bất ngờ cậu cháu nảy sinh lòng tham, đi vòng qua sau lưng bà cô, dùng dao cắt cổ, cướp lại tiền.

Kiểu giết người cướp của bằng cách cắt cổ không còn hiếm.

Ngay trong tháng qua, tại khoa Lồng ngực – mạch máu này cũng vừa tiếp nhận một nạn nhân bị cắt cổ cướp xe máy. Rất tiếc, vết thương quá nặng, bệnh nhân không qua khỏi.

Nạn nhân của vụ giết người dã man đó là anh Nguyễn Xuân H., sinh năm 1981, nhập viện trong tình trạng có vết thương trước cổ rộng 5 x 10 cm.

Ngay khi đưa vào viện, mạch và huyết áp của nạn nhân đã không đo được. Anh H. bị đứt khí quản, động mạch cảnh hai bên.

Các bác sĩ vẫn cố gắng làm hồi sức trong 30 phút nhưng không hiệu quả.

Người nhà bệnh nhân thuật lại vào lúc 11 h tối, gọi điện thấy anh H. nghe máy. Tuy nhiên đang nói giữa chừng không thấy anh trả lời. 

Hóa ra trong lúc dừng lại nghe điện thoại cách nhà vài trăm mét anh đã bị kẻ cướp dùng dao cắt cổ từ phía sau để cướp xe máy. Anh H. vẫn cố lết về tới nhà mới ngất xỉu.

Chặt tay cướp xe, điện thoại

Như vậy chỉ trong hai tháng qua liên tiếp xảy ra các vụ giết người cướp của dã man.

Dư luận vẫn không thể quên câu chuyện một cô gái bị chặt đứt lìa cánh tay ở chân cầu Phú Mỹ thuộc địa phận quận 2 để cướp xe máy SH. Để nối lại cánh tay cho cô gái, các bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã phải mất gần 10 tiếng đồng hồ căng thẳng.

Hay ngay sau đó là trường hợp của một thanh niên làm thợ xẻ đá, tạm trú tại quận 8 suýt chết oan vì chiếc điện thoại Iphone Trung Quốc.

Nạn nhân bị cướp điện thoại đó là anh Bùi Như Đào, sinh năm 1991.

Khoảng 19h45 phút ngày 15/12, anh Đào ra ngồi ở ghế đá trước cổng nhà, nói chuyện bằng chiếc điện thoại Iphone Trung Quốc mới mua được khoảng 1 tháng với giá 599.000 đồng.

Bất ngờ, anh Đào bị chém vào tay đang cầm điện thoại từ phía sau.

Anh Đào ngoái lại thấy hai thanh niên. Một kẻ cầm mã tấu vừa chém anh, kẻ còn lại cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất. Có một kẻ đi xe Wave đợi chúng cách đó 15 mét. Gây án xong, cả 3 tên cùng tháo chạy…

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Bùi Như Đào bị chém bằng mã tấu vào tay trái làm đứt toàn bộ cơ duỗi, dây thần kinh, gãy xương trụ, bàn tay mất cảm giác.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân diễn ra ngay trong đêm, từ 1h tới 4h ngày 16/12. Các bác sĩ đã cắt lọc lại vết thương, làm sạch, nối lại toàn bộ cơ.

Riêng phần xương trụ bị gãy nhưng không lệch, vì thế bác sĩ quyết định không can thiệp vào mà chỉ bó bột.

Theo ý kiến của bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Trưởng khoa Chi trên của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, nơi bệnh nhân Đào điều trị, sở dĩ cướp giật hoành hành, ra tay dã man, tàn độc bởi 2 nguyên nhân chính. Một là kinh tế suy thoái, dồn con người vào mức bần cùng sinh đạo tặc, hai là nhiều đối tượng nghiện ngập mới được cho về tái hòa nhập cộng đồng, cai nghiện tại gia. Một trong số đó khi “đói thuốc” dẫn tới làm liều.

Từ thực trạng trên, các bác sĩ đặc biệt cảnh báo người dân, trong bối cảnh năm hết, Tết đến, ra đường không nên đeo nữ trang, không nghe điện thoại ngoài đường, đặc biệt tại những nơi vắng vẻ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, người dân nên tránh chạy xe một mình ở những đoạn đường khuya, vắng.

Theo Người lao động

Đọc thêm