Lý Phương Châu ghi dấu kỷ niệm bằng hình xăm thứ 7

(PLVN) - Ghi dấu những gì đã trải qua, mở ra một hành trình mới cho mình, Lý Phương Châu thường chọn cách ‘mã hóa’ thông điệp lên da thịt qua những hình xăm ý nghĩa.

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây Lý Phương Châu đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình. Qua loạt ảnh có thể thấy, Lý Phương Châu mới tậu thêm một hình xăm mới lên cơ thể. Đây là ‘vết mực’ thứ 7 của cô gái xinh đẹp, tài năng này.  

 

Lý Phương Châu có hình xăm đầu tiên vào năm 19 tuổi. Không chạy theo trào lưu hay cố gắng thể hiện độ chất chơi, ngông cuồng của tuổi trẻ, mà Lý Phương Châu tìm đến những hình xăm như một cách thưởng thức nghệ thuật. Cô muốn ‘ký gửi’ lại trên da thịt một tác phẩm mang ý nghĩa riêng với chính bản thân mình.

Mỗi lần tìm đến một nghệ nhân xăm, quyết định để họ vẽ cơ thể và tận hưởng những vết di kim đau rát là một lần Lý Phương Châu ‘mã hóa’ thông điệp riêng. Có hình xăm là một kỷ niệm, hình khác lại là một lời nhắc nhở, động viên chính mình, cũng có lúc là một tuyên ngôn của cô về cuộc sống… Ý tưởng cho mỗi hình xăm đều được Lý Phương Châu tự nghĩ ra và vẽ tay chứ không lấy mẫu sẵn có. 

Nói về hình xăm thứ 7 mới tậu, Lý Phương Châu cho hay, đây là vết mực ghi dấu, khép lại quãng đường sóng gió đã qua. Nó nhắc nhở Lý Phương Châu về cách lựa chọn trong cuộc sống, đó là luôn chọn sự tử tế và yêu thương. Lựa chọn đó đã đưa cô đến hạnh phúc ở hiện tại bên con gái nhỏ Kỳ Kỳ và ‘bến đỗ’ mới - Hiền Sến. Vết mực này cũng mở ra một trang mới trong cuộc sống, mang đến cho cô nhiều may mắn. 

 

‘Dự định đã có từ lúc Tết, ngay khi vừa hết tam tai, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người xăm mà mình cảm thấy phù hợp. Cơ duyên thế nào, tuần trước gặp được anh Ôn Hải Đăng - Nghệ danh Bo Toee qua sự giới thiệu của một chị bạn. Anh Bo là một người nghiên cứu về xăm thiền gần như duy nhất ở Việt Nam đến lúc này. Anh Bo đã thiền, nghĩ về câu chuyện mà Châu đã chia sẻ, và đây là tác phẩm: Đó là 1 câu nói có nghĩa là 'Vô thường, vô ngã, niết bàn', như một lời chúc Châu luôn an yên, hạnh phúc sau khi trải qua cũng như thấu hiểu mọi điều trong cuộc sống.’ - Lý Phương Châu nói về hành trình ‘tìm kiếm’ và sở hữu hình xăm thứ 7 của mình.

Trong khi nhiều người vẫn chưa cởi mở với việc xăm mình, đặc biệt là phái nữ thì Lý Phương Châu lại có tới 7 hình xăm. Trước câu hỏi, liệu có bị áp lực bởi những ánh mắt soi mói, đánh giá của xã hội, Lý Phương Châu bộc bạch: ‘Dị ứng với hình xăm cũng giống như đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mọi người người thường nghĩ những người xăm hình có vẻ bặm trợn, hung dữ. Nhưng sự thật họ lại là những người vô cùng sâu sắc, họ muốn thể hiện tâm tư, hay cá tính của mình thông qua các hình xăm trên cơ thể. Người có vẻ ngoài hung dữ chưa chắc đã là người xấu, người có vẻ bề ngoài hiền lành đạo mạo cũng không có nghĩa là người tốt. Hãy nhìn các nước đang phát triển để học hỏi, xăm hình với họ là một nghệ thuật tầm cao, họ trân trọng và luôn nhìn nhận nó với thái độ rất nghiêm túc và ánh mắt thán phục.’

Đối với Lý Phương Châu, mỗi hình xăm là một tác phẩm nghệ thuật và người cầm kim, di mực chính là những nghệ nhân tài hoa: ‘Mỗi người sẽ thích xăm hình vì một lý do khác nhau. Có người đơn giản là thích xăm, có người thì ghiền kim, có người do chạy theo mốt…, nói chung rất nhiều lý do. Với Châu, xăm hình đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, vì một hình xăm nó sẽ đi theo bạn suốt đời, nó thể hiện cá tính của chính bạn. Đó là cả một nghệ thuật, và thợ xăm là một nghệ nhân’. 

Đọc thêm