Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ 20 côn đồ đến tận nhà truy sát

(PLO) - Hơn 20 tên côn đồ mang theo hung khí lao vào nhà dân đâm chém loạn xạ tại số nhà 27, đường Hồ Tùng Mậu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Hậu quả của vụ truy sát này khiến 4 cha con bị thương vong (trong đó 1 người chết tại chỗ, 3 người phải đi cấp cứu). Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), người cha cũng đã qua đời.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Như tin đã đưa, vào khoảng 22h đêm 01/4/2015, nhóm của Vương Quốc Trung (SN 1983) có mâu thuẫn với nhóm của anh Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1983, ngụ đường Hồ Tùng Mậu) tại một quán cóc vỉa hè. Được can ngăn nên hai nhóm giải tán. Nghĩ uất ức, một lúc sau Trung kêu gọi đồng bọn đi trả thù. 
Trung cùng đồng bọn đã cầm theo hung khí (dao, mã tấu) tìm đến tận nhà anh Đạt đánh trả thù. Đi tới cửa số nhà 27, thấy ông Hoàng và các con: Đạt, Hùng,Tuấn đang đứng và ngồi chơi ở trước cửa nhà, Trung cùng đồng bọn đã dùng hung khí lao vào đâm chém cha con ông Hoàng gục tại chỗ mới chịu bỏ đi.
Hậu quả xảy ra làm anh Tuấn bị đâm chết tại chỗ, ông Hoàng bị chém vào đầu gây chấn thương sọ não, anh Đạt và anh Hùng bị thương nặng. Ngay sau đó quần chúng nhân dân đưa ông Hoàng, anh Đạt và anh Hùng đi cấp cứu. Anh Đạt bị thương tích 18% và Hùng bị tổn hại 8% sức khỏe, riêng ông Hoàng bị chấn thương sọ não, bể hộp sọ, được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đến 1h ngày 07/6/2015 thì tử vong./.

Đọc thêm