Thêm một người hát nhạc Phú Quang đằm thắm đến… mê đắm

(PLO) - Hôm rồi, tôi dự một cuộc họp báo ra mắt một album âm nhạc với cái tên là lạ: “Thu rất thật thu” của người hát cũng mang tên thu: Minh Thu. Hình như “Thu rất thật thu” là một nửa trong câu thơ “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang” của nhà thơ Chu Hoạch, và nó hợp lý để đặt tên cho album này.
Ca sĩ Minh Thu và nhạc sĩ Phú Quang trong buổi ra mắt album (ẢNh TTO)
Ca sĩ Minh Thu và nhạc sĩ Phú Quang trong buổi ra mắt album (ẢNh TTO)

Minh Thu ở vào độ tuổi trải nghiệm và đằm thắm, nên chọn nhạc Phú Quang để hát là khá phù hợp, tuy nhiên đã có quá nhiều người hát nhạc Phú Quang thành công nên để vượt qua những tượng đài khác để đến được với công chúng là điều không dễ dàng. Nhưng may là Minh Thu, cái tên chưa thực sự nổi lắm trong showbiz đã chuyển tải được “hồn cốt” của âm nhạc Phú Quang để trót nghe cô hát thì chạm đến được miền xúc cảm của mình.

“Thu rất thật thu” gồm những bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang như “Hà Nội ngày trở về”, “Về lại phố xưa”, “Rock buồn”… và cả những nhạc phẩm chưa từng xuất hiện trong bất kỳ CD nào như “Mẹ ơi”, “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”.

Album “Minh Thu hát nhạc Phú Quang” là một câu chuyện giản dị về người nữ nghệ sĩ đã chớm bước vào trung niên, tuổi đủ để trải nghiệm và cảm nhận về nửa quãng đời mình với biết bao thăng trầm. Nhạc sĩ Phú Quang đánh giá rất cao ca sĩ Minh Thu khi một lần nữa lại được nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình trong một hình hài khác: “Tôi thích giọng ca Minh Thu không phải vì đó là một giọng ca đầy tính thời trang, thời thượng. Tôi thích bởi vì đây là một giọng ca đầy cảm xúc và diễn tả đầy đủ điều mà tôi muốn nói một cách giản dị, hồn nhiên” và ông coi Minh Thu là một trong số rất ít người hát tốt nhất nhạc Phú Quang.

Ca sĩ Minh Thu hát chủ đạo dòng nhạc xưa và trữ tình với chất giọng Mezzo-Alto nhung trầm ấm, sang trọng. Cô sinh ra tại Hà Nội và tốt nghiệp Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội năm 1999. Ngay sau khi tốt nghiệp đã đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam trong 4 năm. Trong thời gian này cô ca sĩ đa tài đã theo học khoá đạo diễn điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn khiến sự nghiệp ca hát của Minh Thu bị gián đoạn và cô từng có ý định từ giã nghiệp ca sỹ.

Tuy nhiên, nghề chọn người, kể từ năm 2005 cho đến giờ, cô tiếp tục công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Trong một thời gian dài, Minh Thu dường như tránh xa những ồn ào của showbiz. Mãi cho đến năm 2015, cô mới bắt tay vào thực hiện liveshow Khởi Nguyên ở Nhà hát Lớn và cùng năm cũng cho ra mắt CD “Minh Thu hát Phó Đức Phương”.

Liên tục lao động nghệ thuật miệt mài trong những năm trở lại đây, Minh Thu quay trở lại với âm nhạc khi tuổi đã chớm thu theo cách dũng cảm nhất là xuất hiện như mới lần đầu. Đó là câu chuyện hiếm gặp của nghề ca hát. Album “Thu rất thật thu” cũng hầu như là câu chuyện đời của người nghệ sĩ truân chuyên. 

Minh Thu chia sẻ rằng: “Ca khúc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” không phải nhạc sĩ Phú Quang viết tặng tôi nhưng bằng sự đồng cảm của người nghệ sĩ, tôi tự cho rằng ông viết bài này cho những người tên Thu và sinh vào mùa Thu”. 

Nhạc sỹ, ca sỹ đồng niên Tiến Minh cũng dành những lời ủng hộ đối với Minh Thu: “Một bài hát hay được nhiều người yêu thích và công nhận, theo tôi mặc định, đó phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhạc sỹ và ca sỹ. Và Minh Thu là một trong những ca sỹ lựa chọn hàng đầu của tôi. Nghe Thu hát, không chỉ người nghe mà ngay cả tác giả - nhạc sỹ cũng phải ngỡ ngàng bởi chất giọng ma mị được kết hợp nhuần nhuyễn với tư duy rất Tây,rất hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả là cái cảm, cái cách chạm vào tác phẩm rất riêng đã làm nên một giọt Thu trong vắt đầy cá tính giữa cả trời thu Hà Nội”.

Minh Thu cũng đang bắt tay vào thực hiện MV “Đông Sang” với nhạc phẩm cùng tên do chính cô sáng tác và dự định tới cuối năm 2017 sẽ ra mắt khán giả cả nước. Nhạc sĩ tiếp theo mà cô muốn tiếp tục kể một câu chuyện âm nhạc khác hoàn toàn,với Pop ballad, cũng chính là Tiến Minh.