Thiếu phụ mất mạng sau trận đánh ghen

(PLO) - Hai mẹ con chủ quán cà phê bỗng dưng chết bất thường trong căn nhà tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Xa lộ Pháp luật đã tìm về hiện trường cập nhật thông tin.
Người địa phương vây kín hiện trường án mạng hai mẹ con bị sát hại
Người địa phương vây kín hiện trường án mạng hai mẹ con bị sát hại
Hai mẹ con chết trong phòng ngủ
Hai nạn nhân trong vụ án là mẹ con bà Nguyễn Thị Ga (70 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nga (40 tuổi). Khoảng 11h ngày 5/7, một người bạn chị Nga đến nhà chơi thì thấy quán cà phê ngay trước nhà vẫn mở cửa. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, quán vắng ngắt, chủ quán cũng không thấy đâu. Người này tiếp tục đi vào trong thì thấy cửa chính của căn nhà đóng kín mít, trong khi đó cửa sổ và chiếc xe gắn máy vẫn để ở phía sau nhà. 
Gọi cửa mà không thấy ai trả lời, người bạn theo lối dẫn vào phía cửa sau đi tiếp. “Lúc đến vị trí cửa sổ thông vào phòng ngủ thì ngửi thấy mùi hôi tanh. Tiếp tục ghé sát mắt vào thì thấy bốn chân của mẹ con bà Ga lòi ra ngoài. Tiếp tục gọi những vẫn không thấy ai trả lời, tôi hoảng hốt chạy vào thì thấy hai người nằm bất động, trên thân thể và dưới sàn nhà nhiều vết máu”, nhân chứng nhớ lại.
Lập tức Công an huyện Đồng Phú và Công an tỉnh Bình Phước đã đến bảo vệ hiện trường, chờ bộ phận khám nghiệm. 
Hàng xóm cho biết, thời gian gần đây mẹ con bà Ga có biểu hiện buồn rầu, hay lời qua tiếng lại. Lúc ban đầu, nhiều người dự đoán hai mẹ con tự sát vì chuyện buồn chán. Tuy nhiên từ công tác khám nghiệm tử thi cho thấy vụ việc có dấu hiệu của một vụ án mạng cướp tài sản. 
Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy phía sau đầu của 2 nạn nhân bị vật cứng đập mạnh vào, sau đó bị bóp cổ cho đến chết. Một số trang sức đeo trên người của các nạn nhân cũng bị mất. Cảnh sát còn thu giữ một viên gạch, nhận định đây là hung khí trong vụ án. Hung thủ đã lẻn vào cửa sau nhà để trộm đồ nhưng bị phát hiện rồi ra tay sát hại các nạn nhân? Điều táo tợn, hiện trường xảy ra vụ án chỉ cách trụ sở Công an huyện Đồng Phú khoảng 200 mét. 
Mẹ con bà Ga mở quán cà phê trước nhà để bán cho công nhân của một xí nghiệp trong khu vực. Do quán bị khuất vào những bóng cây lớn, trong khi nhà chỉ có 2 mẹ con sống chung. Vì vậy sự việc xảy ra, không một ai hay biết.
Cướp của giết người hay án mạng vì tình?
Sau hai cái chết còn nhiều bí ẩn, có nhiều ý kiến xoay quanh vụ án. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng mẹ con bà Ga bị giết hại để cướp tài sản. Hung thủ lẻn vào cửa sau nhà thấy để trộm đồ thì bị bà Ga phát hiện, nên rút dao sát hại. Chị Nga nghe tiếng kêu cứu thì vớ ngay viên gạch chạy vào để đánh trả thì bị đối tượng tấn công. Do sức yếu nên chị Nga bị sát nhân dùng ngay viên gạch đó đánh gục, rồi bị bóp cổ đến tắt thở. 
“Thông thường một kẻ trộm không bao giờ lấy gạch làm vũ khí cho mình. Việc xuất hiện viên gạch tại hiện trường cho thấy trước khi chết, cả 2 bên đã có xô xát”, một người suy đoán. Sau khi giết hai nạn nhân, hung thủ lấy số vàng bạc trên người rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. 
Luồng ý kiến khác cho rằng, đây chính là một vụ giết người vì động cơ khác ngoài cướp của, việc lấy đi một số đồ vật chỉ là thủ đoạn tạo hiện trường giả gây khó khăn cho cảnh sát. Chị Nga từng có chồng và một đứa con trai, vợ chồng do bất đồng trong cuộc sống nên từ lâu hai người đường ai nấy đi. Chị Nga sống với mẹ. Cậu con trai hiện đang học một trường Đại học tại TP.HCM. 
Hơn một năm nay, chị Nga quan hệ yêu đương với một người đàn ông đã có gia đình, là một công chức trong một cơ quan tại huyện Đồng Phú. “Nhiều lần Nga tâm sự với tôi về chuyện này. Tôi khuyên đừng tiếp tục nữa vì người ta đã có gia đình. Tuy nhiên, Nga không chịu nghe lời còn cho rằng cứ để vậy cho mấy người cũng theo đuổi ông ta phải ghen tuông. Nga cũng nói có rất nhiều “tình địch” gọi điện chửi mắng cô ấy”, người bạn của nạn nhân cho hay. 
Nạn nhân từng đánh ghen hai tuần trước khi bị giết
Mối quan hệ bất chính này báo trước những xáo trộn trong cuộc sống của người phụ nữ bất hạnh. Trước khi bị sát hại hơn hai tuần, trong một lần tình cờ, chị Nga nhìn thấy người đàn ông chở một cô gái đi chơi. Tức giận, không kiềm chế được cơn ghen, chị Nga đã đến ngay cơ quan của người này để chửi mắng. Chưa hả giận, chị Nga còn lấy mũ bảo hiểm trên xe của người tình ném xuống sân. Được mọi người can ngăn, chị Nga mới nguôi giận ra về. 
Hơn một tuần trước khi chị Nga bị giết, nhiều lá đơn tố cáo quan hệ bất chính của chị với người tình lên UBND huyện Đồng Phú. “Chủ nhân của những lá đơn này không ai khác chính là người tình của bạn trai Nga. Sau đó, người đàn ông cũng được mời để giải trình về chuyện đó. Đang lúc chuyện quan hệ tình cảm bị vỡ lỡ, chưa có hướng giải quyết thì Nga mất mạng bí ẩn”, người bạn nạn nhân cho hay. 
Cũng người bạn thân đưa ra giả thiết đây là vụ giết người có tổ chức. Nhân chứng phân tích: “Nếu là vụ án giết người cướp tài sản thì sau khi sát hại chủ nhà, hung thủ sẽ lục lọi để lấy đi các đồ vật có giá trị. Còn trong thực tế, sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng của bà Ga vẫn để nguyên trong tủ, chiếc xe máy Vision trị giá hàng chục triệu nguyên vẹn chỗ cũ, chỉ chiếc nhẫn đeo trên tay bị mất”. 
Phải chăng đây là một vụ việc được tính toán kỹ lưỡng và có tổ chức của một nhóm người. Việc lấy đi số trang sức ít ỏi chỉ là màn kịch tạo hiện trường giả để lừa cảnh sát. Hung thủ từng đến quán cà phê và biết được trong nhà chỉ có 2 người phụ nữ. Mục đích là ra tay với chị Nga, nhưng do bị bà Ga phát hiện nên cùng lúc sát hại 2 mẹ con. “Các sát nhân có thể là bọn đâm thuê chém mướn từ nơi khác đến. Đằng sau vụ án có một kẻ giấu mặt “giật dây đạo diễn””, bạn của nạn nhân nghi vấn.
Một điều tra viên Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ án hết sức phức tạp, cần làm rõ nhiều vấn đề như việc hung thủ giết rồi cướp, hay cướp xong rồi mới sát hại nạn nhân. Đồng thời do nạn nhân là chủ quán cà phê lâu năm nên mối quan hệ vô cùng phức tạp, việc khoanh vùng xác minh đối tượng cũng rất khó khăn. Vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ./.

Đọc thêm