Thiếu úy cảnh sát kể chuyện lao mình xuống sông Sài Gòn bắt cướp

Bị truy đuổi đến giữa cầu, tên cướp cùng đường nhảy xuống sông Sài Gòn. Lập tức, thiếu úy Thương lao mình theo xuống dòng sông sâu thẳm, bắt gọn kẻ gian.

Bị truy đuổi đến giữa cầu, tên cướp cùng đường nhảy xuống sông Sài Gòn. Lập tức, thiếu úy Thương lao mình theo xuống dòng sông sâu thẳm, bắt gọn kẻ gian.

Thiếu úy Trương Tấn Thương (33 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận 6, TP HCM) vừa được đề xuất UBND quận 6 khen thưởng vì đã dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn truy bắt cướp.

Đằng sau gương mặt đen nhẻm, dáng hình gai góc là một thiếu úy cảnh sát hóm hỉnh đặc chất Nam bộ. Sinh ra tại Long An, sau khi đi nghĩa vụ quân sự, anh đã thực hiện ước mơ từ thời còn cắp sách đến trường được đứng trong hàng ngũ công an. Đầu tiên, anh Thương tham gia lực lượng cảnh sát cơ động, sau đó được thuyên chuyển sang đội Trật tự - Phản ứng nhanh.

Thiếu úy Trương Tấn Thương dũng cảm nhảy cầu Sài Gòn bắt cướp.

Gần 10 năm trong ngành, hiện anh Thương theo học năm nhất tại Đại học Cảnh sát Nhân dân. Cười ngại ngùng, thiếu úy kể lại quá trình truy đuổi và nhảy cầu truy bắt tên cướp giật dây chuyền khiến nhiều người chứng kiến thán phục, nhận xét là nguy hiểm đến "nghẹt thở".

Hôm đó, chiều 7/6, anh Thương cùng trung úy Phạm Công Phan (27 tuổi, Công an phường 10, quận 5) trên đường đi học về. Vừa qua cầu Rạch Chiếc, cả 2 nghe tiếng người phụ nữ tri hô cướp. Với phản xạ nhanh nhạy của cảnh sát, anh cùng bạn phát hiện tên cướp đang tăng tốc hòa vào dòng người đông đúc trên cầu Sài Gòn. Không lưỡng lự, hai anh đuổi theo.

“Đường lúc đó quá đông, chúng tôi phải chạy trên làn xe dành cho ôtô mới bắt kịp hắn”, anh Thương nhớ lại. Khi vượt qua mặt tên cướp, thiếu úy cảnh sát nhảy sang làn xe máy để chặn đầu. Bị cản đường, tên cướp loạng choạng tay lái rồi té ngã. Nhìn ngó trước sau không có đường thoát, tên này nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.

Chỉ kịp tuột đôi giày, thiếu úy Thương lao theo tên cướp xuống dòng nước. “Do khoảng cách từ thành cầu đến mặt nước cao hơn 20 mét nên phải một lúc lâu tôi mới ngoi đầu lên được. Ngộp thở, tức ngực lắm nhưng chắc do ngày bé ở quê hay tắm sông nên bây giờ không thấy sợ”, viên thiếu úy hóm hỉnh.

Khi trồi lên mặt nước, anh Thương chỉ kịp nhìn thấy đầu tên cướp lẫn vào đám lục bình phía chân cầu... Anh tiếp cận đến nơi nhưng hắn một lần nữa lại lặn đâu mất. Lúc này ở phía trên, trung úy Phan đã nhanh trí mượn chiếc ghe gần đó hỗ trợ bạn bắt gọn tên cướp, đưa lên bờ giao công an phường An Phú (quận 2).

Nhiều cán bộ Đội Cảnh sát Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận 6 cho hay, từ khi tham gia lực lượng cảnh sát, anh Thương đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp.

"Công việc khi nguy hiểm nhưng tôi luôn được bà xã công tác cùng ngành ủng hộ", ông bố của hai cậu con trai (10 và 4 tuổi) chia sẻ. Anh tâm niệm, chuyện bắt cướp, người thường còn có thể làm được huống gì mình là công an. "Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của người cảnh sát”, thiếu úy Thương khẳng định.

Theo VnExpress

Đọc thêm