Thương bệnh binh cảm động nhận chân, tay giả thông minh Otto Bock

Tiếp nối chương trình trao tặng chân, tay giả thông minh (điều khiển bằng các tín hiệu từ mô cơ và ý nghĩ) cho thương bệnh binh( đã diễn ra tại Hà Nội hôm qua, 25.6), hôm nay, 26.7 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) trao tặng 12 bộ chân, tay giả thông Otto Bock cho 9 thương binh, trong đó có 2 anh hùng LLVT.

[links()]Tiếp nối chương trình trao tặng chân, tay giả thông minh (điều khiển bằng các tín hiệu từ mô cơ và ý nghĩ) cho thương bệnh binh( đã diễn ra tại Hà Nội hôm qua, 25.6), hôm nay, 26.7 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) trao tặng 12 bộ chân, tay giả thông Otto Bock cho 9 thương binh, trong đó có 2 anh hùng LLVT.

hướng dẫn
Hướng dẫn thương binh tập đi trên đôi chân mới tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM

Chứng kiến các thương bình có thể bước đi linh hoạt, nhanh nhẹn bằng chân giả ngay sau khi vừa lắp đặt, Thạc sĩ – Bác sĩ  Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Chỡ Rẫy bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên các thiết bị phục hồi chức năng thông minh của Đức được ứng dụng tại Việt Nam. Tôi đánh giá cao về tính thẩm mỹ cũng như công nghệ hiện đại của sản phẩm này. Theo tôi, với sự trợ giúp của các chân tay giả thông minh này, những thương binh có thể hòa nhập tốt, sống một cuộc sống bình thường”.

Cảm động trước tấm lòng hảo tâm của Công ty AIC, Anh hùng lực lực vũ trang Phan Văn Điền (quê Tây Ninh) chia sẻ: “Xin cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm đến các thương bệnh binh vì đất nước đã bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Tôi rất vui khi được “sở hữu” đôi chân mới này”.

Còn Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương (74 tuổi, ngụ TP.HCM) đã rưng rưng nước mắt khi kể về những năm tháng hào hùng đánh giặc giữ nước và những tháng ngày chịu khổ sai ở nhà tù Phú Quốc. Khi được hỏi về những trải nghiệm trên “đôi chân” mới, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Thương hồ hởi: “Đôi chân giả này nhẹ, cử động rất linh hoạt. Tuy đã không đi chân giả hơn 10 năm nay nhưng khi mang đôi chân này đã giúp tôi di chuyển dễ dàng, gần giống như người bình thường, dù có hơi đau. Tôi sẽ cố gắng tập luyện với đôi chẩn giả này để về sau không phải có sự “trợ giúp” của xe lăn hay người thân mỗi khi đi lại”.

Niềm xúc động
Niềm xúc động của hai Anh hùng LLVT nhân dân khi nhận các thiết bị phục hồi chức năng của Otto Bock

Nhìn cảnh chồng qua qua lại lại mà không cần sự trợ giúp, bà Lê Thị Em (vợ Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Thương) xúc động cho biết: “Tôi vui lắm! Mong rằng với món quà ý nghĩa của Công ty AIC sẽ giúp chồng tôi đi lại bằng chính đôi chân của mình, không cần sự giúp sức của tôi, các con cháu hay xe lăn nữa”.

Vui mừng không kém, bác Vũ Hồng Anh (quê Đăk Lăk) chia sẻ: “Khi nhận được thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Đăk Lăk, tôi thật sự bất ngờ và mừng rỡ. Từ lâu tôi đã ao ước sẽ sắm một chiếc chân giả đi lại cho thuận tiện, nhưng thật tình giá quá cao tôi chưa đủ điều kiện. Tôi thật sự cảm động về món quà của Công ty AIC đã dành cho tôi, nó đã biến điều mong ước của tôi thành sự thật”.

Đến từ Đồng Nai, thương binh Nguyễn Văn Tưởng, 10 năm liền là thương binh tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai phấn khởi khoe: “Thật cảm động với món quà hết sức ý nghĩa này. Từ nay, cánh tay trái của tôi có thề cầm nắm được, còn chân phải sẽ đi lại linh động hơn. Còn gì vui sướng bằng!”.  

Bác sỹ Nguyễn Đăng Khoa cho biết thêm, hiện nhu cầu dùng chân tay của các bệnh nhân rất lớn, tuy nhiên để lắp đặt được một bộ chân tay giả của nước ngoài thường chi phí rất đắt. Bác sỹ Khoa mong rằng với sự hợp tác của Công ty AIC và Tập đoàn Otto Bock, sẽ có nhiều thương bệnh binh và người nghèo không may gặp rủi ro có cơ hội sử dụng những thiết bị phục hồi chức năng hiện đại, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Hữu Môn
 

Đọc thêm