Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Sáng 22/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe gặp nạn vào chiều tối 19/9 tại khu vực Khe Ang (xã Nghĩa Hồng,Nghĩa Đàn, Nghệ An) trong đó có 4 thi thể, còn một cháu bé vẫn chưa tìm thấy.

Sáng 22/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe gặp nạn vào chiều tối 19/9 tại khu vực Khe Ang (xã Nghĩa Hồng,Nghĩa Đàn, Nghệ An) trong đó có 4 thi thể, còn một cháu bé vẫn chưa tìm thấy.

Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch (giữa), ông Huỳnh Thanh Điền (trái) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo tìm kiếm
Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch (giữa), ông Huỳnh Thanh Điền (trái) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo tìm kiếm

Xe bị cuốn cách đập 500m

Như PLVN đã thông tin, khoảng 18h chiều 19/9, mặc dù có biển cảnh báo nhưng chiếc xe 7 chỗ BKS 37A 390.31 do ông Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa) điều khiển vẫn đi qua đập tràn Khe Ang và bị nước cuốn trôi. Trên xe có 7 người, nhưng ông Thái và ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) may mắn thoát ra được, 5 người khác bị nước cuốn mất tích. 

Trước sự chỉ đạo quyết liệt và trực tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lực lượng quân đội, công an, hàng trăm người dân và đội thợ lặn chuyên nghiệp đã khẩn trương tìm kiểm, cứu nạn. Đến khoảng 15h chiều 21/9, hàng trăm người dân cùng cơ quan chức năng hồi hộp và nín thở khi đội tìm kiếm cho biết đã tìm thấy chiếc xe bị chìm. Đội thợ lặn 7 người định vị rồi quây vào một vị trí mép bên phải bờ sông theo dòng nước chảy, cách vị trí trước đó xe ô tô bị trôi khoảng 100 để tìm. Tuy nhiên, khoảng 15 phút tìm trong vô vọng, đội lặn nhận ra đã nhầm tưởng, đó chỉ là một tảng đá lớn.

Tiếp tục tăng cường lực lượng, khoảng 7h15 sáng 22/9, khi nước chảy qua khu vực đập tràn Khe Ang rút xuống thì chiếc xe gặp nạn được phát hiện nằm cách tràn Khe Ang khoảng hơn 500m. Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã dùng hai xe đầu kéo đưa xe gặp nạn ra khỏi hiện trường và phát hiện trên xe có 4 thi thể.

Sau khi người nhà nhận dạng, danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi, vợ ông Ngọ), bà Phạm Thị Dương (44 tuổi, thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh), chị Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Họp, Nghệ An), cháu Võ Thị Linh (11 tuổi). Nạn nhân thứ 5 là cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) vẫn chưa tìm thấy.

Đại tá Phan Tuấn Phượng – Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục tìm kiếm cháu Hải. 

Chiếc xe được tìm thấy sau hơn 2 ngày bị cuốn trôi
Chiếc xe được tìm thấy sau hơn 2 ngày bị cuốn trôi

11 người tử vong trong mưa lũ

Trong không khí tang thương bao trùm Khe Ang, người nhà nạn nhân gào khóc trong sự đau đớn tột cùng khi nhìn thấy thi thể người thân được trục vớt lên sau mấy ngày mất tích trong nước lũ. Ông Lê Văn Ngọ không còn chút sức lực để khóc mà ngất lịmbên người thân khi nhìn thấy thi thể của vợ, con, cháu và bà thông gia. Sáng ngày 21/8, bà Hà Thị Lanh (quê Hòa Bình, em dâu bà Nhâm) bắt xe từ Hòa Bình vào Nghệ An chờ tin tức của chị. Bà Lãnh cũng kiệt sức sau hai ngày ngóng tin.

Trong buổi sáng 22/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng có mặt để chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm cháu bé còn lại. Sau ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch, ông Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn; đồng thời yêu cầu các lực lượng cứu nạn tổ chức tìm kiếm dọc khe Ang và dọc sông Hiếu. 

Một diễn biến khác, tại Nghệ An số người tử vong do mưa lũ đã lên con số 11: :hoảng 18h chiều 21/9, anh Trương Văn Sung (SN 1972, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) đi khai thác quặng về qua đoạn ngập nước ở Bản Cọm, xã Châu Quang bị nước lũ cuốn trôi.

Cùng thời điểm trên, tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, 2 học sinh Hoàng Xuân Quyền, Nguyễn Như Hùng (đều 12 tuổi) cũng bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, ngày 20/9, em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, trú tại xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) khi đi xe máy qua tràn Nghi Công – Nghi Mỹ cũng bị nước cuốn trôi. Hồi 16h ngày 20/9, cháu Nguyễn Thị Trà My (6 tuổi, trú tại  xã Quang Thành, huyện Yên Thành) bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, bão số 8 cũng làm 351 ngôi nhà bị ngập, 1.410,2ha lúa bị ngập;  3592,1ha ngô và rau màu các loại bị ngập; 1431 con gia cầm bị chết;  9.105m đường giao thông bị sạt lở; 10 cầu tràn loại nhỏ bị hư hỏng… 

Ngô Toàn

Đọc thêm