Bắt giữ kẻ vừa ném mìn vào nhà “con nợ” vừa hô cướp

(PLO) -Nhiều lần đòi nợ không được, tức giận, Tân mang theo quả mìn tự chế đến “làm quà” nhân dịp Tết thiếu nhi để “dằn mặt” “con nợ”. Nợ không đòi được, Tân dính vào vòng lao lý.
Ngôi nhà bị Tân dùng mìn tự chế ném vào giữa đêm khuya.
Ngôi nhà bị Tân dùng mìn tự chế ném vào giữa đêm khuya.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai vừa bắt quả tang đối tượng tên Tân (SN 1985, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng gần 1 giờ sáng ngày 1/6, Tân mang theo quả mìn tự tạo làm bằng ống tre đã chuẩn bị từ trước đến nhà bà Tuyết ở số nhà 5, ngõ 172, phố Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Lợi dụng đêm khuya, Tân châm ngòi quả mìn, ném vào sân nhà bà Tuyết rồi bỏ chạy.

Quả mìn nổ, phát ra tiếng động kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân trong con ngõ này tỉnh giấc. Nhiều người nhớn nhác, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng mở cửa bước ra đường tìm hiểu nguyên nhân và báo công an phường Đại Kim. Nhận được tin báo, khoảng 10 – 15 phút, công an phường Đại Kim đã có mặt ở hiện trường để điều tra làm rõ.

Vừa đến đầu ngõ 172 phố Đại Từ, công an phường Đại Kim thấy Tân chạy từ ngõ 172 ra. Vừa chạy Tân vừa hô cướp, cướp. Thấy vậy, công an phường đã bảo Tân đứng lại để hỏi chuyện. Không đứng lại, Tân bỏ chạy nhanh hơn. Thấy khả nghi, công an phường Đại Kim liền đuổi theo.

Sau một hồi lần theo dấu vết, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi Tân đang lẩn trốn ở nhà văn hóa Đại Từ.
Theo lời khai của Tân, qua mối quan hệ ngoài xã hội, Tân cho Tấn - con trai bà Tuyết mượn tiền. Quá hạn, Tấn cũng không trả tiền dù Tân đã nhiều lần đòi. Tức giận, Tân mua thuốc nổ về chế tạo mìn để “dằn mặt” Tấn. Trước đó, vào dịp Tết nguyên đán, Tân đã từng ném nhiều chất bẩn vào nhà bà Tuyết để trả thù việc không đòi được nợ.

May mắn  vụ nổ không có ai bị thương. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

Đọc thêm