Cướp mạng người chỉ vì ánh đèn xe máy

(PLO) - Cho rằng mình bị rọi đèn xe máy vào mặt mình nên Minh đã lên tiếng chửi bới rồi về nhà mang tuýp sắt đến đánh bạn tử vong.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ Ngô Văn Minh (21 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, tối 4/3, Minh đến một quán nước trên địa bàn uống nước, thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Tiến (27 tuổi, trú cùng xã). Nguyên nhân được xác định là Minh cho rằng Tiến là người đã rọi đèn xe vào mặt mình khi đang ngồi uống nước.

Sau khi cãi nhau không phân thắng thua, Minh đã nhờ bạn chở về nhà lấy ống tuýp sắt đến đánh nhiều nhát vào người anh Tiến. Do quá bất ngờ nên Tiến không chống cự, bị đánh nên ngất xỉu tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Về phía Minh, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường bỏ trốn, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, Ngô Văn Minh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà một người quen. 

Đọc thêm