Mượn xe máy của bạn rồi chạy thẳng sang Campuchia cầm cố lấy tiền đánh bạc

(PLVN) - Muốn đánh bạc nhưng không có tiền, nam thanh niên 20 tuổi, nghiện ma tuý, lại có 02 tiền án vừa mới ra tù đã nói dối để được người bạn cho mượn chiếc xe máy trị giá trên 50 triệu đồng, sau đó bỏ trốn sang Campuchia cầm cố lấy tiền vào Casino đánh bạc.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt
Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt

Sáng 30/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vẫn đang tạm giam Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, ngụ ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận, do không có tiền đánh bạc nên nảy sinh ý định mượn xe của bạn đem cầm. Vào khoảng 21h ngày 22/5/2019, Đạt nhắn tin cho Nguyễn Thanh Nhật (SN 2002) nhờ chạy xe máy đến một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Kiên Lương để đưa Đạt về nhà. Sau đó, Nhật rủ thêm bạn là Nguyễn Quách Tuấn An (SN 2002, ngụ ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương) và lấy xe của An đến một nhà trọ (ở ấp Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương) đón Đạt.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan điều tra 

Khi đến nơi, Đạt viện lý do đi lấy đồ gần đó nên ngỏ lời mượn xe của An, tin tưởng nên An đã giao chiếc xe máy hiệu SH trị giá hàng chục triệu đồng của mình cho Đạt mượn. Sau khi lấy được xe, Đạt chạy đến một Casino ở Campuchia cầm cố được 7 triệu đồng rồi tham gia đánh bạc thua hết. Đợi hoài chẳng thấy bạn mang xe về trả, biết mình bị lừa nên An và Nhật đến Công an trình báo. 

Đến ngày 9/7/2019, Đạt bị Công an bắt giữ. Trước đó, Đạt đã có 02 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích./.

Đọc thêm