Nửa đêm tới chơi với bạn gái, người đàn ông bị đâm tử vong

Khi anh Hiếu và người đàn ông tên Toàn nói chuyện ở đầu ngõ, hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã, bất ngờ Toàn rút hung khí đâm anh Hiếu, khiến nạn nhân gục xuống đất...

Thông tin ban đầu, 22h ngày 21/11, anh Lê Trung Hiếu (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đến phòng trọ của chị Đỗ Thị Trang, ở số 5/347 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An (thành phố Hải Phòng).

Khi anh Hiếu và chị Trang đang ngồi chuyện trò thì có 2 người đàn ông đến đầu ngõ. Một trong hai người, là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1970, trú tại số 93 phố Trữ Khê, tổ Trữ Khê 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An), đi vào phòng trọ của chị Trang, gọi anh Hiếu ra nói chuyện.

Anh Hiếu theo Toàn ra đầu ngõ, trong quá trình nói chuyện, Toàn và anh Hiếu đã xảy ra to tiếng, cãi vã. Đang lời qua tiếng lại, Toàn bất ngờ rút hung khí đâm vào lưng anh Hiếu, khiến nạn nhân gục xuống đất.

Thấy anh Hiếu chảy nhiều máu, Toàn hốt hoảng chạy vào gọi chị Trang và ông Nguyễn Văn Thịnh (đang thuê trọ cùng chị Trang) lấy xe đưa anh Hiếu đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương nặng, anh Hiếu tử vong tại Bệnh viện Kiến An.

Toàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi lực lượng chức năng đến tận nhà gặp gỡ gia đình Toàn để vận động, thuyết phục, đến 22h ngày 25/11, Nguyễn Khánh Toàn đã tự nguyện tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận mâu thuẫn từ trước trong việc mua bán xe máy với anh Hiếu.

Đọc thêm